Một người treo cổ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh

14/12/2011 11:51
Mỗi khi có cơn gió mạnh thổi qua, ngọn cây và xác nạn nhân đưa qua, đưa lại khiến ai đi ngang cũng phải khiếp hồn.
Khoảng 1 giờ ngày 14-12 trên đại lộ Nguyễn Văn Linh (ấp 4, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh – TPHCM) nhiều người dân phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo lơ lửng trên ngọn cây.
Một người treo cổ trên đại lộ Nguyễn Văn Linh ảnh 1
Hiện trường vụ treo cổ

Tại hiện trường, nạn nhân nam khoảng 40 tuổi mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây màu xám tro, dùng dây dù cột vào cành cây rồi treo cổ cách mặt đất gần 3m. Ngay dưới đất có nhiều vật dụng của người đàn ông này để lại như mền, chiếu.

Anh Nguyễn Văn Tuấn một người dân sống ở đây vẫn còn hoảng sợ cho biết: “Do có công việc ra đường lúc sáng sớm nên tôi chạy xe máy ngang qua đây và khiếp hồn vì thấy cái xác cứ treo lơ lửng, lúc đó đường rất vắng và còn mờ tối”.

Sau đó, người dân điện báo đến Công an xã Phong Phú và Công an huyện Bình Chánh. Nhận được tin báo, cơ quan công an cùng lực lượng dân phòng địa phương đã nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày, xác nạn nhân vẫn chưa được chuyển xuống đất.

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ đứng xem gây ách tắc giao thông trên đại lộ Nguyễn Văn Linh.
X. Danh/Người lao động