Một thanh niên rơi xuống sông mất tích

10/08/2011 00:27
(GDVN) - Lúc 14h5 ngày 9/8, tại cầu Giồng Ông Tố, đường Lê Thị Định, Q.2, TPHCM đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử.

(GDVN) - Lúc 14h5 ngày 9/8, tại cầu Giồng Ông Tố, đường Lê Thị Định, Q.2, TPHCM đã xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử.

Theo lời những người chứng kiến, nạn nhân là một thanh niên khoảng 23 tuổi, nghề bán vé số dạo. Vào thời điểm trên thanh niên này đang ngồi trên lan can đầu cầu đã đột ngột lên cơn co giật. Nhiều người chạy đến để cứu giúp nhưng thanh niên này đã rơi xuống nước.

Lực lượng chức năng tìm xác nạn nhân
Lực lượng chức năng tìm xác nạn nhân
Theo ông Phạm Bảy (61 tuổi) cùng đi bán vé số thì chính ông tận mắt thấy diễn biến vụ việc. Theo đó, khi ông đang chuẩn bị lên cầu thì thấy một thanh niên có hành động bất thường. Người này bước chân lên lan can rồi sau đó mất hút ngay trước mắt. Hành động đó diễn ra quá nhanh đến nỗi ông không kịp hét lên kêu cứu. Cũng theo ông, một chi tiết đáng lưu ý là nạn nhân có tiền sử bị giật kinh phong.
Người dân hiếu kỳ đổ xô ra xem
Người dân hiếu kỳ đổ xô ra xem
Đội cứu hộ-cứu nạn đã cố gắng tìm kiếm suốt 2h đồng hồ nhưng bất lực. Lý do là nơi này nước ròng, lúc đó đang xuống rất mạnh, có thể đã cuốn xác người xấu số đi xa.
Vụ việc đầy khả nghi này đã lôi kéo nhiều người dân tò mò đến xem. Từ đó dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài mãi tới gần 6h mới trở lại ổn định. Hiện công an Q.2 đang tiến hành điều tra để làm rõ vụ việc có nhiều ẩn khúc này.
{iarelatednews articleid='9234,7186'}

T.B - Hồng Sĩ