Ngỡ vớt xác trôi sông, bất ngờ nạn nhân choàng tỉnh

06/07/2012 11:21
T.B
(GDVN) - Tưởng xác chết trôi trên sông Sài Gòn, ông Chúc lấy dây buộc vào tay kéo vào bờ thì bất ngờ nạn nhân tỉnh dậy.
Khoảng 6 giờ ngày 6/7, ông Nguyễn Văn Chúc (56 tuổi, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) cứu được cô gái nhảy sông Sài Gòn tự vẫn. Nạn nhân là Huỳnh Thị Phương (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). 

Cô gái được cứu thoát
Cô gái được cứu thoát


Theo tìm hiểu, Phương chung vốn làm ăn nhưng bị thuê lỗ nợ lần. Vì vậy nghĩ cảnh chán nản nên cô đã quyết định quên sinh. 

Rạng sáng cùng ngày, cô gái đã lên cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh, TP. HCM) rồi nhảy xuống sông Sài Gòn. Lúc này nước dâng cao, tuy không biết bơi nhưng Phương vẫn bám được vào đám lục bình lớn sau đó ngất lịm đi.

Đám lục bình trôi đi gần 200m về phía cầu Bình Lợi thì ông Chúc phát hiện nghĩ rằng đó là xác chết nên chạy ghe ra để buộc dây kéo vào bờ. Tuy nhiên vừa đưa dây buộc thì Phương bất ngờ quơ tay tỉnh dậy.
T.B