Quảng Bình: Tết độc lập trên quê hương Đại tướng

02/09/2014 20:03
Lệ Giang
(GDVN) - Lễ hội đua thuyền truyền thống đã ăn vào máu của từng người dân Lệ Thủy nên dẫu đi xa người dân cũng luôn hướng về quê hương dịp tết Độc lập này…

Hằng năm, người dân Lệ Thủy (Quảng Bình) đều hướng về ngày quốc khánh 2-9 với nhiều tình cảm sâu nặng nhất và tại thời điểm này người dân sẽ hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của lễ hội đua bơi trên dòng sông Kiến Giang…

Gần mười đò bơi và hàng chục ngàn người chờ hiệu lệnh xuất phát của BTC lễ hội
Gần mười đò bơi và hàng chục ngàn người chờ hiệu lệnh xuất phát của BTC lễ hội

 Đối với người dân Lệ Thủy thì ngày Quốc khánh được gọi là Tết độc lập ngày mà gia đình nào cũng đoàn tụ, quây quần bên mâm cơm cúng tổ tiên, nén hương thơm thắp trang trọng lên bàn thờ Bác Hồ. Đó chính là lời tri ân công lao to lớn của Người dành cho người dân Lệ Thủy nói riêng và của cả nước nói chung.

Nổ lực vượt lên sau hiệu lệnh xuất phát của các đò bơi
Nổ lực vượt lên sau hiệu lệnh xuất phát của các đò bơi

Về Tết độc lập, người dân Lệ Thủy rất hào hứng với lễ hội đua thuyền truyền thống của huyện bởi đây là lễ hội được nhiều người cho rằng nó “có một không hai”. Một lễ hội truyền thống có hàng trăm năm và được xem như lễ hội “mừng lúa mới và cầu mùa” hàng năm của người dân bởi vào thời điểm này người dân Lệ Thủy vừa bước qua mùa lúa Hè – Thu.

Người dân cổ vũ hết sức cuồng nhiệt cho các đội bơi
Người dân cổ vũ hết sức cuồng nhiệt cho các đội bơi

Để có ngày hội, người dân từng làng dồn hết sức mình chuẩn bị cho đò bơi, thuyền đua bằng tất cả tình cảm của mình. Dưới sông, trai bơi gái đua nổ lực hết mình để tranh đấu với những làng khác còn trên bờ thì người dân vẫn cổ vũ hết mình cho đội nhà dẫu họ không đạt thành tích như mong muốn.

Các đội bơi tăng tốc để về đích
Các đội bơi tăng tốc để về đích

Người có xe thì chạy dọc bờ sông để cổ vũ cho đội bơi, người không có xe thì lội hẳn xuống sông chờ đội bơi đi qua để khoát nước vào người giúp trai bơi, gái đua tăng thêm sức để vững tay chèo… Tiếng hò reo mỗi khi đội bơi về đích sớm hay lời động viên những đội đi sau cố lên.

Họ cố bứt phá để về đích và các đò chỉ cách nhau vài gang tay khi cán đích
Họ cố bứt phá để về đích và các đò chỉ cách nhau vài gang tay khi cán đích

Đã có những câu chuyện vui xung quanh lễ hội như vợ giận chồng bỏ ăn vì đội bơi của làng chồng thắng còn làng mình thua… lễ hội này đã ăn vào máu của từng người dân Lệ Thủy nên dẫu đi xa đến nhường nào thì người dân cũng luôn hướng về quê hương dịp tết Độc lập này…

Dù ai đi đâu về đâu

Mồng 2-9 cũng mong về nhà

Về xem lễ hội quê ta

Dưới sông bơi chải nhà nhà cờ bay...

Lệ Giang