Sửng sốt chợ bánh mỳ trên đại lộ Thăng Long

24/08/2011 06:06
Nam Phong
(GDVN) - Sau gần một năm khánh thành và đi vào hoạt động, đến nay, Đại Lộ hiện đại nhất Việt Nam - Đại lộ Thăng Long đã trở thành "Đại lộ bánh mỳ".

Tuyến Đại lộ hiện đại nhất Việt Nam được khánh thành nhân dịp chào mừng Hà Nội 1000 năm tuổi. Đến nay, tuyến đường này trở thành nơi "họp chợ".

Điều đáng nói là "chợ" họp ở đây chỉ chuyên "kinh doanh một loại mặt hàng, đó là.... bánh mỳ. Chợ được họp ngay trước cổng vào Trung tâm hội nghị Quốc Gia. Theo quan sát và ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, trên đoạn đường từ đầu ngã tư Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng kéo dài khoảng gần 1km có tới khoảng 50 người ngồi bày bánh mỳ ra giữa lòng đường để bán.

Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều tháng nay, tuy nhiên không thấy bất cứ cơ quan chức năng nào xử lý. Tình trạng này không những gây mất an toàn giao thông cho người tham gia giao thông trên tuyến đường này mà còn gây mất mỹ quan đô thị trước Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Đại lộ Thăng Long thành "Đại lộ bánh mỳ"

Sửng sốt chợ bánh mỳ trên đại lộ Thăng Long ảnh 7

Nam Phong