Thầy bị trò tố "tước cái ngàn vàng" đã nhắn gì với nữ sinh?

20/03/2012 15:19
Theo Phunutoday.vn
“Từ trước đến nay, em chỉ coi thầy là thầy giáo của em chứ không hề có chuyện thích thầy hay yêu thầy cả...".
Tình cảm giữa em và thầy S. chỉ đơn thuần là tình thầy trò. Em cũng chưa bao giờ kể hay tâm sự với các bạn trong lớp là em yêu thầy. Em chỉ nói rằng: hình như tớ đã có thai với thầy S…”
Trước những chia sẻ của lớp trưởng lớp 8A về việc H. từng tâm sự rằng đã yêu, đi chơi với thầy S. thậm chí thầy giáo còn đến nhà H.nhiều lần, PV đã có buổi trò chuyện với Đỗ Viết H. và bà Nguyễn Thị Chính (mẹ của H.) về vấn đề này.
Thầy nhắn tin trước ngày lễ tình nhân?
PV: Bạn học cùng lớp với em kể lại rằng em đã từng tâm sự việc mình yêu thầy giáo S?
Em H.: Từ trước đến nay. em chỉ coi thầy là thầy giáo của em chứ không hề có chuyện thích thầy hay yêu thầy cả.
Tình cảm giữa em và thầy S. chỉ đơn thuần là tình thầy trò. Em cũng chưa bao giờ kể hay tâm sự với các bạn trong lớp là em yêu thầy. Em chỉ nói rằng: hình như tớ đã có thai với thầy S.
PV: Vậy chính xác là em chưa từng nói những điều ấy?
Em H.:  Vâng ạ. Vì em không hề có tình cảm nào khác ngoài tình thầy trò, nên không có chuyện em kể với các bạn là em thích thầy hay yêu thầy.
PV: Bạn cùng lớp với em cũng đã nói rằng: em từng tâm sự với các bạn là thầy S đã từng đưa em đi chơi, một lần là vào Giáng sinh, còn một lần nữa là vào dịp Tết vừa rồi?
Em H.: Không ạ. Không có chuyện đó. Chỉ có mỗi ngày 14/2 vừa rồi là thầy đưa em vào nhà nghỉ thôi ạ.
PV: Vậy có hay không chuyện thầy giáo vào nhà em chơi mỗi khi mẹ em vắng nhà?
Em H.: Dạ không ạ, thầy chỉ nhắn tin cho em thôi chứ chưa vào nhà em ạ.
Thầy bị trò tố "tước cái ngàn vàng" đã nhắn gì với nữ sinh? ảnh 1
H. đang kể lại với PV câu chuyện của mình
PV: Thầy đã nhắn tin cho em những gì và vào lúc nào?
Em H.: Dạ trước ngày 14/2, thầy có nhắn tin hỏi thăm em những chuyện thường ngày như: em đang làm gì, em đã ăn cơm chưa…
PV: Em có nhắn tin trả lời thầy không?
Em H.: Em có ạ. Vì em nghĩ là thầy giáo quan tâm đến học sinh thôi nên em trả lời lại rất bình thường.
Khi đó em cũng không hề nghĩ là thầy có tình cảm gì đặc biệt với em hay có ý đồ gì với em cả. Vì thầy là thầy giáo nên em cũng không thể không nhắn lại.
PV: Ở lớp, thầy S. có biểu hiện gì khác thường hay đặc biệt với riêng em không?
Em H.: Không ạ, thầy đối xử với em cũng bình thường như các bạn. Thầy không có gì khác lạ cả.
PV: Bạn em đã nói rằng em từng viết thư cho thầy 2 lần vào giờ Tiếng Anh và sau khi xem xong, thầy đã cười. Có việc này không?
Em H.: Dạ không ạ, em chưa bao giờ viết thư cho thầy cả.
PV: Vậy thông tin em có thai 2 tháng với thầy có phải là do em tâm sự với các bạn không?
Em H.: Dạ không ạ. Em chỉ nói với các bạn rằng: hình như tớ có thai với thầy S. rồi. Còn có thai 2 tháng là do các bạn tự đồn thổi ạ. Em chưa bao giờ nói như vậy.
Người ta đồn thổi gì thì mình đành phải chịu thôi
PV: Chị có biết việc các bạn ở lớp nói rằng H thích thầy, H đi chơi với thầy, có thai 2 tháng với thầy không?
Mẹ H.: Tôi có nghe nói nhưng người ta đồn thổi gì thì mình đành phải chịu thôi. Bởi vì chuyện thầy đưa con gái tôi vào nhà nghỉ và bắt quan hệ là có thật. Cháu cũng đã “mất” rồi, nên giờ mình có thanh minh, giải thích thế nào người ta cũng chẳng tin.
Cháu nó mới 14 tuổi mà người ta ác mồm bảo cháu đã từng phá thai 2 lần, có thai với thầy S. 2 tháng. Hôm trước đưa cháu đi giám định thì cháu mới quan hệ có 1 lần thôi.
Còn việc cháu nó thích thầy hay yêu thầy thì ban đầu tôi cũng tưởng là thật. Khi cháu chưa nói ra sự thật là thầy đưa nó vào nhà nghỉ, tôi cứ nghĩ rằng cháu nó đang ở độ tuổi lớn, thích thầy hay ngưỡng mộ thầy cũng là bình thường.
Tôi còn đánh nó, bắt nó là nếu đúng như thế thì phải xin lỗi thầy, nhưng nó thề với tôi rằng không có chuyện đấy. Đến khi sự việc vỡ lở tôi sốc vô cùng. Con mình bị hại mà mình lại đánh con, xót xa vô cùng. Nhưng tôi vẫn luôn tin con gái tôi, cháu nói thật.
Thầy bị trò tố "tước cái ngàn vàng" đã nhắn gì với nữ sinh? ảnh 2
Bà Chính (mẹ của nữ sinh H.) trả lời phỏng vấn tại nhà
PV: Vậy còn chuyện thầy giáo đã từng nhắn tin cho H. chị có biết không?
Mẹ H.: Tôi biết chuyện đó, nhưng tôi cũng cho rằng thầy quan tâm thì hỏi thăm thôi. Vì con gái lớn của tôi hồi trước cũng học thầy.
Sau này, tôi còn gặng hỏi nó là thầy có nói gì khác với con không thì nó bảo là không có gì cả.
Nó cũng thề rằng con chỉ trả lời thầy bình thường thôi, chứ không nhắn tin yêu đương hay có gì khác, mẹ không tin thì bảo chị Hà kiểm tra xem (chị Hà là chị gái của H, đang làm ở tổng đài Viettel - PV).
Nó nói thế thì tôi tin, vì bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào gọi vào số máy của nó thì chị nó đều kiểm tra được.
Còn mấy hôm trước bên công an đã thu điện thoại của cả hai thầy trò để kiểm tra rồi. Nếu có gì khuất tất thì chắc chắn cũng sẽ được làm rõ…
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Chùm ảnh: Đỏ mặt với những trò chơi "nhạy cảm" của sinh viên Việt Nam

Hà Tĩnh: Taxi đối đầu xe tải, 3 người tử vong tại chỗ Kỳ quặc lớp học chữa bệnh "kỳ dị" bậc nhất Hà thành

Nguyên Phó khoa trường Chính trị Hà Nam tự tử tại phòng làm việc

Những câu chuyện chưa kể về cô dâu bị hủy hôn ở Cần Thơ
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh ra 'tối hậu thư" cho Giám đốc Sở GTVT Chùm ảnh: Lớp học chữa bệnh kỳ dị có một không hai ở Hà Nội

Theo Phunutoday.vn