Thú vui "quê mùa" từ trong... cống rãnh của trẻ con Hà Thành xưa

22/08/2012 06:42
Hoàng Lâm
(GDVN) - Nếu ai nghĩ cống rãnh là nơi chỉ dành cho sự hôi thối có lẽ sẽ thực sự ngạc nhiên khi đó lại là nơi gắn bó với... tuổi thơ của rất nhiều trẻ con Hà Thành xưa. Tất cả đơn giản vì nơi đó có một "phép lạ" đầy hấp dẫn mà không đứa trẻ nào thời đó cưỡng lại được...
"Phép lạ" có thể thu hút biết bao thế hệ trẻ con Hà Thành ngày xưa ấy chính là cá bảy màu. Giống cá này có nguồn gốc từ Jamaica, thường sống trong những vũng vịnh cạn, eo biển, mương rãnh và dọc theo bờ biển. Với đặc điểm này, ngày xưa ở Việt Nam, cá bảy màu được du nhập vào với mục đích để diệt bọ gậy trong các cống rãnh. Dần dần, cá bảy màu sinh sôi nảy nở cực nhanh và trở thành một thứ cực hấp dẫn trẻ con Hà Thành một thời mỗi trưa hè nắng nóng.
"Phép lạ" có thể thu hút biết bao thế hệ trẻ con Hà Thành ngày xưa ấy chính là cá bảy màu. Giống cá này có nguồn gốc từ Jamaica, thường sống trong những vũng vịnh cạn, eo biển, mương rãnh và dọc theo bờ biển. Với đặc điểm này, ngày xưa ở Việt Nam, cá bảy màu được du nhập vào với mục đích để diệt bọ gậy trong các cống rãnh. Dần dần, cá bảy màu sinh sôi nảy nở cực nhanh và trở thành một thứ cực hấp dẫn trẻ con Hà Thành một thời mỗi trưa hè nắng nóng.
Sở dĩ cá bảy màu có sức hấp dẫn trẻ con ngày xưa như vậy là bởi nó có màu sắc rất sặc sỡ và đẹp mắt. Quan trọng hơn, chơi cá bảy màu còn không mất tiền xin bố mẹ nên đứa trẻ nào cũng hào hứng.
Sở dĩ cá bảy màu có sức hấp dẫn trẻ con ngày xưa như vậy là bởi nó có màu sắc rất sặc sỡ và đẹp mắt. Quan trọng hơn, chơi cá bảy màu còn không mất tiền xin bố mẹ nên đứa trẻ nào cũng hào hứng.
Thật kì lạ là nơi có nhiều cá bảy màu nhất ngày xưa lại là... cống rãnh. Mặc dù rất hôi thối nhưng trẻ con Hà Thành xưa vẫn hì hục đi vớt bằng được những chú cá bé "kim kim" về nhà chơi.
Thật kì lạ là nơi có nhiều cá bảy màu nhất ngày xưa lại là... cống rãnh. Mặc dù rất hôi thối nhưng trẻ con Hà Thành xưa vẫn hì hục đi vớt bằng được những chú cá bé "kim kim" về nhà chơi.
Tuy nhiên, theo thời gian và quá trình đô thị hóa, trẻ con Hà Thành ngày nay có lẽ chẳng còn biết đến cái thú đi "săn" cá bảy màu là gì
Tuy nhiên, theo thời gian và quá trình đô thị hóa, trẻ con Hà Thành ngày nay có lẽ chẳng còn biết đến cái thú đi "săn" cá bảy màu là gì
Những chú cá bảy màu ngày nay chỉ còn ở các hiệu cá cảnh là chủ yếu chứ ở trong các cống rãnh có lẽ chỉ là trong ký ức xa xưa....
Những chú cá bảy màu ngày nay chỉ còn ở các hiệu cá cảnh là chủ yếu chứ ở trong các cống rãnh có lẽ chỉ là trong ký ức xa xưa....
Cá bảy màu - thú vui một thời của trẻ con Hà Thành
Cá bảy màu - thú vui một thời của trẻ con Hà Thành
Bên cạnh thú vui đi bắt cá bảy màu về chơi, trẻ con Hà Thành xưa còn tranh nhau đi tìm bằng được những chú cá cái đang có chửa. Đơn giản vì những chú cá này sẽ cho ra những đàn cá con rất vui mắt.
Bên cạnh thú vui đi bắt cá bảy màu về chơi, trẻ con Hà Thành xưa còn tranh nhau đi tìm bằng được những chú cá cái đang có chửa. Đơn giản vì những chú cá này sẽ cho ra những đàn cá con rất vui mắt.
Thú vui chơi cá bảy màu có lẽ chỉ còn trong sách vở mà trẻ con ngày nay có thể biết được về trẻ con Hà Thành ngày xưa
Thú vui chơi cá bảy màu có lẽ chỉ còn trong sách vở mà trẻ con ngày nay có thể biết được về trẻ con Hà Thành ngày xưa
Cái thú vui "quê mùa" một chút ấy với trẻ con ngày xưa dù giản đơn nhưng mãi mãi gắn liền với một thuở quá vắng gian khó
Cái thú vui "quê mùa" một chút ấy với trẻ con ngày xưa dù giản đơn nhưng mãi mãi gắn liền với một thuở quá vắng gian khó
Ngày nay, mương, cống ở Hà Nội đã ngầm hóa, nguồn nước đã bị ô nhiễm nên cá bảy màu không còn tồn tại. Thú vui mỗi trưa hè nắng nóng của trẻ em Hà Thành xưa giờ chỉ còn là quá vãng.
Ngày nay, mương, cống ở Hà Nội đã ngầm hóa, nguồn nước đã bị ô nhiễm nên cá bảy màu không còn tồn tại. Thú vui mỗi trưa hè nắng nóng của trẻ em Hà Thành xưa giờ chỉ còn là quá vãng.

Hoàng Lâm