Tình yêu tôi gói gọn trong đau đớn, ghen tuông và bạo lực

21/05/2011 00:31
Yêu phải đồng nghĩa với "chuyện ấy", với "trinh tiết" sao anh? Tình yêu đầu dại dột, em đã lạc đường dâng trọn đời con gái cho anh, kẻ ghen tuông và vũ phu...

Yêu là phải đồng nghĩa với "chuyện ấy" sao anh? Chỉ có hai chữ "trinh tiết" mới chứng tỏ được tình yêu của một người con gái sao anh? 

Ngày gặp anh, ai cũng bảo em khéo chọn, em thật may mắn khi tìm được người yêu lý tưởng. Anh yêu em hết lòng, anh chiều em như nựng một con cún nhỏ, anh thề thốt đủ điều, anh hoàn hảo đến mức mọi người phải ghen tỵ. Em không hay biết rằng, quãng thời gian ấy sẽ là khoảng hạnh phúc trong đời, vì sau đó sẽ là những ngày mây đen bão tố...

Yêu nhau một thời gian, anh đòi hỏi "chuyện đó", em không cho, anh vội vàng kết luận em không yêu anh, em không muốn lấy anh làm chồng, em chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của anh... Anh luôn biết cách làm em phải có lỗi, làm em phải ăn năn nghi ngờ về sự chân thành của mình. Anh, luôn biết cách để tiến đến "điều đó" một cách nhanh nhất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 Yêu là phải đồng nghĩa với "chuyện ấy" sao anh? Chỉ có hai chữ "trinh tiết" mới chứng tỏ được tình yêu của một người con gái sao anh? Giờ đây, hơn lúc nào hết, em luôn cầu mong rằng, không phải người con trai nào cũng đánh đồng điều đó là một!

Tình yêu đầu ngây ngô và dại dột, em đã lạc đường dâng trọn đời con gái mà em gìn giữ bấy lâu cho anh - một kẻ ghen tuông và bạo hành. Không những thế, em còn quyết định chuyển về ở cùng anh...
...

Tôi những tưởng, mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp, nào ngờ sau giây phút định mệnh ấy, hắn càng ngày càng bộc lộ nguyên hình bản chất hung ác, độc đoán, ích kỷ và... không thể tả hết được.

Đến cả những tin nhắn hỏi han, những cuộc điện thoại bạn bè cũng khiến hắn điên mắt, hắn sẵn sàng đánh đập không thương tiếc. Hắn đánh cho tôi chảy máu khắp người, thâm tím hết mình mẩy. Hắn lấy đầu tôi mà đập vào tường, đập xuống nền nhà, rồi dày vò tôi không thương tiếc, trong khi tôi không có tội...

Để rồi sau những trận đòn ác dã man đó, luôn là những lời xin lỗi, luôn là một khuôn mặt ăn năn hối hận, cầu xinh tôi tha thứ, và tôi... lại bỏ qua. Nhưng hắn chưa bao giờ chịu dừng lại sau những lần xin lỗi đó, cứ lần này đến lần khác, hắn sửa đổi để rồi tất cả chỉ là sự giả dối.

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi quyết định rời bỏ ngôi nhà ấy, tôi chuyển ra ở riêng. Giờ thỉnh thoảng hai đứa mới gặp nhau, nhưng không vì thế mà hắn thay đổi. Hắn vẫn chứng nào tật đấy, vẫn là những trận đánh lên đầu sưng vù, toàn thân thâm tím. Hắn đánh tôi ngay trong lớp học, hắn sỉ vả tôi trong khi tôi không kịp hiểu mình có lỗi gì. Tất cả tình yêu tôi được gói gọn trong "đau đớn", "ghen" và "bạo lực".

Ngày hôm nay đây, tôi quyết định mình sẽ chia tay và chấm dứt những năm tháng đau khổ. Tôi sẽ cố gắng làm lại cuộc đời mình. Nhưng có lẽ tôi không thể yêu và lấy bất cứ ai làm chồng được nữa. Cuộc đời tôi giờ đã bước sang một trang khác. Tôi đang học liên thông lên đại học. Tôi mong rằng sẽ không có ai phải giống như tôi.

Hy vọng cuộc đời này sẽ tốt đẹp với những ai từng một lần lầm lỡ.

Tôi tự xót thương cho số phận của bản thân. Biết bao người yêu thương theo đuổi, thế mà chọn phải một kẻ bạo lực ghen tuông vô độ...

Cầu trời phù hộ tôi!!!

Theo Ione