Tường trình kinh hoàng vụ người nhà bệnh nhân đâm chết bác sỹ

16/08/2011 09:14
(GDVN)-Trong khi đang trực ở buồng hành chính, BS Phạm Đức Giàu (60 tuổi)đã bị người nhà của bệnh nhân dùng dao đâm chết ngay tại chỗ. BS Ngô Duy Hoàn bị thương

(GDVN) - Vào hồi 0 giờ 45 phút rạng sáng ngày 16/8, tại BV Đa khoa huyện Vũ Thư (thị trấn Vũ Thư, Thái Bình) đã xảy ra một vụ người nhà của bệnh nhân đâm chết 1 bác sỹ và làm một bác sỹ khác bị thương. Bác sỹ bị đâm chết tên là Phạm Đức Giàu (60 tuổi), còn BS bị thương vào vùng bụng là Ngô Duy Hoàn (30 tuổi; trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư). 

Hành vi giết người dã man

Trao đổi với phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại tá Trần Minh Quang, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) công an tỉnh Thái Bình cho biết: Ngay trong buổi sáng nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Dũng (về hành vi giết người) và Nguyên Đức Phương (về hành vi che giấu người phạm tội). Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo những người chứng kiến, khoảng 23 giờ ngày 15/8, khoa Ngoại tiếp nhận bệnh nhân tên là Nguyễn Văn Hùng (SN 1991; trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Đưa Hùng đi cấp cứu bằng xe máy có mẹ của Hùng và em trai là Nguyễn Văn Dũng (SN 1993). Trực ca là BS Giàu và một điều dưỡng tên là Nguyễn Nam Thắng, trực lãnh đạo là BS Nguyễn Đức Trấn. 

CA đang lấy lời khai của ông Nguyễn Văn Tính, bố của Dũng và Hùng
CA đang lấy lời khai của ông Nguyễn Văn Tính
bố của Dũng và Hùng

Trao đổi với phóng viên, BS Ngô Duy Hoàn kể lại: “Khi đưa vào cấp cứu tại khoa Ngoại, tôi được gọi sang để hội chẩn. BN được cấp cứu trong tình trạng thở ngáp cá, môi tím, chân tay lạnh, không đo được huyết áp, không bắt được mạch, ngừng tuần hoàn”.

Có mặt tại hiện trường, điều dưỡng Thắng cho biết, ngay từ khi vào cấp cứu, người nhà nạn nhân đã dọa, đập phá bệnh viện, nếu không cứu được BN thì sẽ đâm chết cán bộ y tế. Lo sợ, BV đã gọi xuống CA thị trấn Vũ Thư. 4 CA và bảo vệ dân phố đã đến BV. BN được nhanh chóng cấp cứu kịp thời, nhưng không cứu được. Vào lúc 12 giờ 18 phút, BN đã tử vong. 

Sau khi BN được đưa vào cấp cứu, một số thanh niên khác cũng đã lên BV đập phá, làm ầm ĩ cả BV. BV yêu cầu một người nhà nạn nhân vào phòng hành chính của khoa để lập biên bản về việc bệnh nhân bị tử vong. Sau đó, khi một người nhà BN đang ở trong phòng hành chính với 4 cán bộ, nhân viên bệnh viện, thì Nguyễn Văn Dũng bước vào.

Trong phòng lúc đó có 6 người, gồm 4 người của BV cùng với Dũng và một người nhà khác của BN. Nhưng, vào khoảng 0 giờ 45 phút, tại phòng hành chính của khoa, khi các cán bộ bệnh viện đang giải thích về vụ việc, thì Dũng đã lấy dao thủ sẵn trong người, đâm BS Hoàn ngồi bên cạnh. BS Hoàn né được, bị đâm vào vùng bụng, bỏ chạy sang phòng BN, máu chảy thẫm ướt áo. Thấy vậy, người nhà của Dũng đã ôm Dũng nên BS Trấn và y tá Thắng kịp bỏ chạy, Dũng không đâm được.

BS Giàu không kịp chạy nên bị Dũng đâm vào ngực, kêu lên “Nó đâm tao rồi”, chạy sang một phòng khác, rồi tử vong. Mọi người chạy tán loạn. Sau khi gây án, Dũng đã bỏ trốn. Điều đáng nói là, khi người nhà BN đập phá, đe dọa, BV đã gọi điện thoại cầu cứu Công an huyện Vũ Thư. Bốn công an viên, bảo vệ dân phố đã đến BV, nhưng sự việc đáng tiếc vẫn xảy ra.

Sau đó, lực lượng CSHS tỉnh phối hợp với CA huyện Vũ Thư đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các bên liên quan. Lực lượng CA đã thu được con dao gây án.

Bộ phận pháp y đã tiến hành mổ tử thi đối với Nguyễn Văn Hùng và sẽ tiến hành mổ tử thi đối với BS Giàu. Được biết, BS Giàu chuẩn bị về hưu vào tháng 2/2012. BS có một con gái đang làm hợp đồng tại BV Đa khoa huyện Vũ Thư.

“Có hai đứa con, một mất, một phạm tội giết người”

Ngay trong rạng sáng, Giám đốc Sở Y tế Thái Bình ông Nguyễn Trọng Bình đã đến hiện trường tìm hiểu sự việc, thăm hỏi người nhà nạn nhân BS Giàu và hỏi thăm BS Hoàn. Ông cho biết: Sở đang hoàn tất hồ sơ để toàn ngành có chế độ hợp lý nhất đối với BS Giàu. 

Tại BV, ông Nguyễn Văn Tính, bố của Dũng, Hùng, với gương mặt hiền lành, chịu đựng, cho biết: Dũng hiện ở nhà, chưa làm gì, chơi bời với bạn bè, còn Hùng thì đang làm cho một Cty ở trên Cầu Trắng (TP. Thái Bình). Ông buồn bã nói: “Nghĩ buồn lắm nhưng không làm sao được. Thế là hết! Giờ có 2 đứa, một đứa bị chết, một đứa lại mang tội giết người. Chỉ mong sao nó ra đầu thú để được sự khoan hồng của nhà nước. Cứ lẩn trốn thế này thì…”. Tại phòng bên cạnh, người con gái của BS Giàu, y tá tại BV, đang khóc ngất trong nỗi đau tận cùng mất cha.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự an toàn về tính mạng của các nhân viên phục vụ trong ngành y tế. Trước sự việc này, nhiều địa phương trên cả nước đã ghi nhận nhiều trường hợp bác sỹ bị côn đồ truy sát ngay tại bệnh viện.

Tin liên quan: 

{iarelatednews articleid='10467,9974,7719,6787,6758,6269,5860,5617,3839,2172,2068,5878,9808,8130,2067'}

Bùi Khương