Tuyết rơi trăm năm mới có một lần ở "thủ đô kinh tế" của Nam Phi

09/08/2012 18:00
Anh Vũ (Nguồn BBC, Chron)
(GDVN) - Hôm thứ Ba, những con đường, những tòa nhà của thành phố Johannesburg, Nam Phi đã bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa ngay từ sáng sớm cho đến hết ngày. Theo Cơ quan Thời tiết Nam Phi, tuyết rơi ở thành phố này mới chỉ xuất hiện 22 ngày trong 103 năm qua.
Nhiều người dân đã rất kinh ngạc và cho biết họ chưa từng nhìn thấy tuyết rơi trước đây.
Nhiều người dân đã rất kinh ngạc và cho biết họ chưa từng nhìn thấy tuyết rơi trước đây.
Người dân đã đổ xô đi xem tuyết rơi.
Người dân đã đổ xô đi xem tuyết rơi.
Họ thậm chí còn thử mạo hiểm với trò trượt tuyết.
Họ thậm chí còn thử mạo hiểm với trò trượt tuyết.
Tuyết rơi ở thành phố này gần đây nhất là trong tháng 6 năm 2007 và trước đó là trong tháng 9 năm 1981.
Tuyết rơi ở thành phố này gần đây nhất là trong tháng 6 năm 2007 và trước đó là trong tháng 9 năm 1981.
Tuyết bắt đầu xuất hiện ở phía nam rồi lan tràn đến toàn thành phố. Đến chiều, tuyết rơi nặng và dày hơn.
Tuyết bắt đầu xuất hiện ở phía nam rồi lan tràn đến toàn thành phố. Đến chiều, tuyết rơi nặng và dày hơn.
Các quan chức đã nhắc nhở người dân để ý đến những con đường. Hiện tượng mất điện cũng đã xảy ra ở khu phía tây thành phố.
Các quan chức đã nhắc nhở người dân để ý đến những con đường. Hiện tượng mất điện cũng đã xảy ra ở khu phía tây thành phố.
Hiện tượng tuyết thường xuất hiện ở vùng núi Nam Phi và Lesotho. Cũng trong hôm thứ Ba (ngày 7/8), 6 trong số 9 tỉnh Nam Phi đã có tuyết rơi.
Hiện tượng tuyết thường xuất hiện ở vùng núi Nam Phi và Lesotho. Cũng trong hôm thứ Ba (ngày 7/8), 6 trong số 9 tỉnh Nam Phi đã có tuyết rơi.
Người dân hứng thú với kiểu thời tiết hiếm có ở "thủ đô kinh tế" của Nam Phi.
Người dân hứng thú với kiểu thời tiết hiếm có ở "thủ đô kinh tế" của Nam Phi.
Thậm chí, có những chiếc xe ô tô bị tuyết bao phủ dày đặc.
Thậm chí, có những chiếc xe ô tô bị tuyết bao phủ dày đặc.
Những công viên ngập một màu trắng của tuyết.
Những công viên ngập một màu trắng của tuyết.
Những con đường Nam Phi lúc này thật giống xứ sở sương mù Anh.
Những con đường Nam Phi lúc này thật giống xứ sở sương mù Anh.
Một người đàn ông ngồi bên bếp lửa sưởi ấm.
Một người đàn ông ngồi bên bếp lửa sưởi ấm.
Khu vực gần cầu Nelson Mandela cũng trắng xóa.
Khu vực gần cầu Nelson Mandela cũng trắng xóa.
Nhiều khu vực trên đất nước được mệnh danh là "vương quốc kim cương" này bỗng mang một hình ảnh khác biệt.
Nhiều khu vực trên đất nước được mệnh danh là "vương quốc kim cương" này bỗng mang một hình ảnh khác biệt.
Anh Vũ (Nguồn BBC, Chron)