Trường ĐH Kiến trúc TPHCM: Tiếp nối sức mạnh truyền thống, đồng lòng kiến tạo tương lai

20/11/2025 20:32
Lưu Diễm
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sự cống hiến, lòng tận tụy và tinh thần truyền cảm hứng của thầy cô luôn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và khẳng định vị thế uy tín của UAH.

Ngày 20/11, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (UAH) tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong không khí ấm áp, trang trọng và đầy cảm xúc với sự tham dự của Ban Giám hiệu, các lãnh đạo, cán bộ, viên chức, giảng viên đương nhiệm và các thầy cô đã công tác qua nhiều thế hệ cùng đối tác, sinh viên.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để cả xã hội tri ân những người thầy, người cô đã chắp cánh ước mơ, nuôi dưỡng nhân cách và khơi dậy tinh thần sáng tạo cho các thế hệ học trò. Với UAH, ngày kỷ niệm năm nay càng thêm ý nghĩa khi chứng kiến sự hội ngộ của nhiều thế hệ các thầy cô giảng viên - những người đã cùng nhau xây dựng nên bản sắc và truyền thống của một ngôi trường kiến tạo tri thức, kiến tạo không gian và kiến tạo tương lai. Trở về mái trường xưa, gặp lại đồng nghiệp và học trò, các thầy cô như được nhìn thấy hành trình tri thức mình đã gieo nay đang tiếp tục nảy mầm, lan tỏa và tạo nên những giá trị mới.

586236153-4068166973494433-3489275149384638949-n.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NTCC.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Năm nay, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 mang đến cho tôi một cảm xúc đặc biệt. Tôi mới được tập thể tin tưởng giao trọng trách Hiệu trưởng UAH chưa đầy ba tháng. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó giúp tôi cảm nhận rõ sự rộng lớn và bền bỉ của di sản mà các thế hệ thầy cô để lại. Tôi nhìn thấy những dấu ấn không thể quên của các thầy cô lão thành – những người không chỉ xây dựng nền móng cho Nhà trường, mà còn tạo nên một văn hóa nghề nghiệp đặc trưng: nghiêm cẩn, sáng tạo, trách nhiệm và luôn hết lòng vì sinh viên".

Sự hiện diện của các thầy cô đã nghỉ hưu không chỉ là niềm vui, mà còn là lời nhắc nhở về một dòng chảy liên tục, nơi mỗi thế hệ không đứng riêng rẽ, mà gắn kết với nhau trong một mạch chung. Truyền thống của UAH không nằm trong những khẩu hiệu, mà trong từng bài giảng, từng đồ án, từng thế hệ sinh viên trưởng thành. Đó là giá trị mà chúng ta - thế hệ đang công tác - có trách nhiệm kế thừa và làm mới bằng tri thức, bằng tinh thần đổi mới và bằng sự tử tế của người thầy.

585710719-4068167063494424-8721244615943206589-n-5080.jpg
Nhà trường chúc mừng giảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025. Ảnh: NTCC.

Những nhiệm vụ của Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới không hề dễ dàng. Tự chủ đại học, đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu và nâng cao chất lượng đội ngũ đòi hỏi sự đồng sức, đồng lòng. Song, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật bày tỏ tin tưởng rằng sức mạnh thực sự của UAH nằm ở sự đoàn kết, nằm ở khả năng tôn trọng sự khác biệt giữa mỗi cá nhân nhưng vẫn cùng hướng đến một mục tiêu chung. Một tập thể đa dạng về quan điểm và phong cách chính là nguồn dưỡng chất cho một môi trường học thuật phát triển, miễn là cùng đặt lợi ích chung của Nhà trường lên trên lợi ích riêng của mình.

"Chặng đường UAH sắp bước vào càng trở nên đặc biệt khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa, Nhà trường kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2026. Đây vừa là cột mốc lịch sử, vừa là cơ hội để nhìn lại chặng đường phát triển của bản sắc Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhưng quan trọng hơn, đó là thời điểm để chúng ta cùng đặt ra một câu hỏi: UAH của 50 năm tới sẽ như thế nào? Để trở thành một trường đại học đổi mới, sáng tạo, có vị trí trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và khu vực, điều đó không thể đến từ ý chí của một cá nhân, mà phải đến từ sự chung tay của cả một tập thể, từ giảng viên, viên chức, sinh viên cho đến các thế hệ cựu giảng viên, cựu sinh viên và các đối tác xã hội".

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Phạm Trọng Thuật nhấn mạnh.

Theo đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng rằng mỗi thầy cô đang công tác tại UAH tiếp tục giữ vững tinh thần cống hiến, không ngừng học hỏi, không ngừng làm mới phương pháp, mở rộng tri thức và truyền đi cảm hứng nghề nghiệp cho sinh viên. Mỗi giờ giảng tận tâm, mỗi công trình nghiên cứu, mỗi lần đồng hành cùng sinh viên chính là cách đội ngũ giảng viên góp phần viết tiếp câu chuyện của Nhà trường trong hành trình hướng đến cột mốc 50 năm và xa hơn nữa.

585495414-4068167166827747-4926192472040266110-n.jpg
Nhà trường khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025. Ảnh: NTCC.

Đồng thời, thầy Phạm Trọng Thuật cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy cô lão thành đã quay trở lại với mái trường trong nhân dịp này. Những đóng góp, sự dõi theo và tình cảm của các thầy cô luôn là điểm tựa tinh thần quý giá cho thế hệ đang tiếp tục gánh vác công việc. Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh định hướng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững vàng trên hành trình chuẩn bị cho mốc son 50 năm, xứng đáng với kỳ vọng của xã hội về một cơ sở giáo dục kiến tạo tri thức, kiến tạo không gian và kiến tạo tương lai.

Không chỉ là dịp để tri ân, ngày lễ Hiến chương tại UAH còn là khoảnh khắc để thế hệ sinh viên nói lời biết ơn với những người thầy đã truyền cảm hứng và tạo dựng hành trang bước vào đời. Em Bùi Thị Thùy Nhiên - sinh viên Khoa Kiến trúc chia sẻ về những ngày đầu chập chững bước vào môi trường đại học, khi kiến thức chuyên môn còn bỡ ngỡ và những bài tập đồ án đầy thử thách, cũng như khẳng định chính sự tận tâm và nghiêm khắc của thầy cô đã giúp sinh viên hiểu rằng sáng tạo không chỉ đến từ cảm hứng, mà là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và trách nhiệm với nghề.

Không khí buổi họp mặt trở nên lắng đọng và đầy cảm xúc khi ca sĩ Nguyên Hà - cựu sinh viên Khoa Quy hoạch trở về biểu diễn và gửi lời tri ân đến các thầy cô. Không chỉ mang đến những ca khúc sâu lắng, giàu cảm xúc, Nguyên Hà còn chia sẻ rằng chính môi trường học tập tại UAH đã nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo, cho bản thân nền tảng nghệ thuật và động lực để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

586008755-4068166976827766-7576844862416238564-n-6585.jpg
Ca sĩ Nguyên Hà biểu diễn tại buổi họp mặt 20/11, mang âm nhạc và lời tri ân gửi đến các thế hệ thầy cô đã dìu dắt trong suốt những năm học tập tại trường. Ảnh: NTCC.

Tại buổi lễ, Nhà trường đã chúc mừng các giảng viên đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư; hoàn thành chương trình tiến sĩ; tri ân các thầy cô nghỉ hưu; và khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024-2025. Những đóng góp ấy đã tạo nên giá trị và vị thế của UAH hôm nay.

Những nụ cười, ánh mắt tràn đầy biết ơn và những lời chúc chân thành chính là minh chứng cho tình thầy trò bền chặt, cho giá trị truyền thống “tôn sư trọng đạo” của Nhà trường. Những giá trị mà các thế hệ thầy cô đã gieo mầm sẽ tiếp tục dẫn dắt sinh viên trên con đường học tập, rèn luyện và sáng tạo.

584564545-4068167103494420-8146155125962663455-n.jpg
Nhà trường chúc mừng các giảng viên hoàn thành chương trình tiến sĩ năm 2025. Ảnh: NTCC.

Bằng những nỗ lực không ngừng trong quản lý và đào tạo, Nhà trường không chỉ kết nối quá khứ và hiện tại mà còn mở ra những cơ hội, định hướng tương lai cho sinh viên, giúp họ trở thành những nhân tố sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm với xã hội.

585754301-4068169563494174-3660136520734869486-n.jpg
Lễ kỷ niệm năm nay càng thêm ý nghĩa khi chứng kiến sự hội ngộ của nhiều thế hệ các thầy cô giảng viên - những người đã cùng nhau xây dựng nên bản sắc và truyền thống của Nhà trường. Ảnh: UAH.
Lưu Diễm