Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà: Tri ân thầy cô – nguồn sáng tri thức

18/11/2022 06:30
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường THCS Đồng Hoà tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Tri ân thầy cô – Nguồn sáng tri thức”.

Sinh thời cố thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng khẳng định nghề giáo là nghề "cao quý nhất trong những nghề cao quý" và các thầy giáo, cô giáo chính là những "người anh hùng vô danh" trong sự nghiệp trồng người.

Ngày 28/9/1982 Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 167-HĐBT chính thức lấy ngày 20/11 làm Ngày nhà giáo Việt Nam.

Đó là quyết định mang tính nhân văn sâu sắc và thực sự quan trọng thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Từ đó đến nay, ngày 20/11 hằng năm thực sự trở thành ngày hội truyền thống của toàn dân và được tổ chức kỷ niệm trọng thể ở khắp các địa phương trong cả nước, nhằm tôn vinh nghề dạy học, tôn vinh các nhà giáo, tôn vinh sự học và ngành giáo dục nước nhà.

Hòa trong không khí cả nước đang hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà (quận Kiến An, Hải Phòng) tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Tri ân thầy cô - Nguồn sáng tri thức”.

Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà (quận Kiến An, Hải Phòng) tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Tri ân thầy cô - Nguồn sáng tri thức” (Ảnh: Phạm Linh)

Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà (quận Kiến An, Hải Phòng) tổ chức chuyên đề cấp thành phố “Tri ân thầy cô - Nguồn sáng tri thức” (Ảnh: Phạm Linh)

Đây là một hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) nhằm ôn lại truyền thống cao đẹp của nghề dạy học, tôn vinh và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ nhà giáo đã có công lao cống hiến cho sự nghiệp trồng người, đồng thời biểu dương nhà giáo "tâm huyết, sáng tạo”.

Phát biểu tại chuyên đề, thầy Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà cho biết, chuyên đề là dịp để nhà trường được đón tiếp, tri ân các thầy cô đã công tác qua các thời kỳ và các thầy cô hiện đang công tác tại nhà trường.

Đây là dịp gặp gỡ, hội tụ vô cùng ý nghĩa để các thầy cô ôn lại những năm tháng dài gắn bó và cống hiến công sức, trí tuệ để xây dựng và phát triển của nhà trường. Đồng thời thấy được sự đổi thay của nhà trường, của đội ngũ nhà giáo theo từng năm học.

Thầy Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà phát biểu tại chuyên đề (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Lê Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà phát biểu tại chuyên đề (Ảnh: Phạm Linh)

Thầy Lê Văn Hùng nhấn mạnh: “Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy với nghề, với công tác giảng dạy, trong những năm qua, đội ngũ các thầy cô giáo đã và đang công tác đã không ngừng nỗ lực phấn đấu dạy tốt để học trò tiếp thu tốt.

Hàng năm, đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay được áp dụng dựa vào giảng dạy, nhiều thầy cô đã không ngừng tự trau dồi, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và đã đạt thành tích cao trong các đợt thi đua, các kỳ thi giáo viên dạy giỏi các cấp.

Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong năm học qua đã không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam và các thế hệ nhà giáo đi trước”.

Năm học 2021 – 2022, Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục với những điểm nhấn, những bứt phá ấn tượng về chất lượng giáo dục.

Học sinh mang đến nhiều tiết mục hát, múa, diễn kịch với những thông điệp ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh mang đến nhiều tiết mục hát, múa, diễn kịch với những thông điệp ý nghĩa về ngày Nhà giáo Việt Nam (Ảnh: Phạm Linh)

Trong đó, chất lượng đầu ra của cấp trung học cơ sở điểm trung bình các môn thi tăng 5 bậc so với các trường trên toàn thành phố (có 2 môn tăng 2 bậc so với các trường trong quận).

Trường đã có 2 giáo viên được nhận bằng khen của Uỷ ban nhân dân thành phố; 6 cán bộ, giáo viên được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở và 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Đặc biệt, 2 thầy cô giáo được bình chọn danh hiệu “Nhà giáo tâm huyết sáng tạo” và 1 thầy giáo đã đạt thủ khoa trong kỳ thi giáo viên giỏi cấp quận.

Bên cạnh đó, quy mô, mạng lưới trường lớp phát triển, mở rộng, cơ sở vật chất thiết bị giáo dục được bổ sung, tăng cường và hoàn thiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh hào hứng tham gia chuyên đề (Ảnh: Phạm Linh)

Học sinh hào hứng tham gia chuyên đề (Ảnh: Phạm Linh)

Tập thể nhà trường đều đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc trong 6 năm liên tục và được Uỷ ban nhân dân thành phố tặng 2 Bằng khen, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng 2 Bằng khen.

Tại chuyên đề, học sinh các lớp đã đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ như hát, múa; diễn kịch truyền tải những thông điệp về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Nổi bật trong đó, các em học sinh còn dành tặng thầy cô những món quà ý nghĩa như bức tranh, lá thư hay những hình ảnh đời thường nhưng hết sức trân quý của thầy và trò dưới mái trường Trung học cơ sở Đồng Hoà.

Những món quà học sinh gửi tặng thầy cô (Ảnh: Phạm Linh)

Những món quà học sinh gửi tặng thầy cô (Ảnh: Phạm Linh)

Bức thư gửi "người thầm lặng" mang đến nguồn sáng tri thức (Ảnh: Phạm Linh)

Bức thư gửi "người thầm lặng" mang đến nguồn sáng tri thức (Ảnh: Phạm Linh)

Nhân dịp 20/11, em Đoàn Thị Tâm Anh – học sinh lớp 6A4, Trường Trung học cơ sở Đồng Hoà đã gửi tới cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh An lá thư gửi gắm tình cảm tới người mẹ thứ hai đã dìu dắt em từ những ngày đầu chập chững bước vào cấp học trung học cơ sở.

Cô giáo Nguyễn Thị Minh An cùng học sinh lưu giữ kỷ niệm trong ngày lễ đặc biệt (Ảnh: Phạm Linh)

Cô giáo Nguyễn Thị Minh An cùng học sinh lưu giữ kỷ niệm trong ngày lễ đặc biệt (Ảnh: Phạm Linh)

Tâm Anh chia sẻ: “Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người đều có những người thầy, người cô mà đi suốt cuộc đời này cũng không thể tìm thấy người thứ hai.

Dù mới bước qua nửa học kỳ tại ngôi trường mới nhưng những ấn tượng, kỷ niệm với cô giáo chủ nhiệm Minh An sẽ khiến em không bao giờ quên được.

Em còn nhớ một hôm trời bỗng mưa to mà nhiều bạn lại không mang áo mưa, không biết phải về nhà như thế nào.

Ngay lúc ấy, cô giáo An đã nhường hết áo mưa, ô của mình cho tôi và bạn học, trời thì mưa to nhưng cô không lo cho bản thân mà tất bật che chắn để chúng tôi về nhà an toàn.

Hình ảnh ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong em bởi cô không chỉ là người thầy đồng hành, truyền dạy tri thức mà còn là người mẹ tận tuỵ chăm sóc và bao bọc chúng em”.

Phạm Linh