Làng Phù Ủng, chuyện xưa, chuyện nay

Làng Phù Ủng, chuyện xưa, chuyện nay
(GDVN) - Thật đau lòng cho truyền thống yêu nước thương nòi của một ngôi làng nổi tiếng trong lịch sử dân tộc, bị bôi nhọ bởi hành động vô cảm của những người “có học".

VNEN và sự vô cảm với thày cô

VNEN và sự vô cảm với thày cô
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nên có văn bản chỉ đạo việc triển khai VNEN trên tinh thần “tự nguyện” trong thời gian tới như thế nào.

Que diêm và rừng cỏ dại

Que diêm và rừng cỏ dại
(GDVN) - Vì sao xuất hiện “một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức có quyền, có những biểu hiện sa sút phẩm chất, sống xa dân, vô trách nhiệm?

Ảnh: Những khuôn mặt rạng rỡ đi "hôi của" trước tai họa của người khác

Ảnh: Những khuôn mặt rạng rỡ đi "hôi của" trước tai họa của người khác
(GDVN) - Xe tải chở bia gặp tai nạn khiến cho cả ngàn thùng bia trên xe đổ ào xuống đường. Nhân cơ hội đó, người dân xung quanh lao ra hôi của mặc cho lái xe van xin. Nhìn hình ảnh dưới đây cũng đủ thấy những người đi "hôi của", nhặt bia vui vẻ đến mức nào. Một cảnh tượng khiến không ít người xót xa, và cảm thấy nhục nhã...

'Đừng vô cảm với dân!'

'Đừng vô cảm với dân!'
“Qua việc ra những văn bản gây phản ứng của dư luận cho thấy các cá nhân, đơn vị tham mưu ra văn bản có sự hời hợt, thậm chí vô cảm đối với đời sống nhân dân - người chịu tác động của những quy định “trên trời” đó. Qua đó cũng phản ánh việc xin ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản rất hình thức và thường bị bỏ qua”.