Trong kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Trần Nguyễn Nhất Tín - (sinh năm 2001, quê Tánh Linh, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) đã xuất sắc dẫn đầu. Câu chuyện của Trần Nguyễn Nhất Tín là minh chứng đẹp đẽ cho nghị lực, trí tuệ và khát vọng cống hiến.
Nhất Tín sinh ra trong gia đình có truyền thống dạy học. Cha em là thầy giáo Trần Sơn Anh Nhất Linh, mẹ là cô giáo Nguyễn Thị Mỹ An. Cả hai đều không định hướng con theo nghề y, chỉ mong con trai được tự do lựa chọn, trở thành một người có ích cho xã hội.
Chính từ mái nhà ấy, Tín học được tinh thần làm việc không mệt mỏi, sự kiên trì và tấm lòng muốn cống hiến.

Chủ động học hỏi, không chùn bước trước khó khăn
Trong suốt 12 năm học phổ thông, Nhất Tín luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, giải thưởng cấp tỉnh. Em còn đạt giải ba toàn quốc cuộc thi “Tự hào Việt Nam”, được Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tuyên dương, và vinh dự trở thành Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của tỉnh Bình Thuận (cũ).
Đằng sau những thành tích ấy là một hành trình đầy gian nan. Từ nhà đến trường hơn 20km, Tín phải dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị mọi thứ và đi xe buýt đến lớp. Mỗi ngày, em dành khoảng 6 tiếng cho việc tự học, đồng thời duy trì thói quen rèn luyện thể thao để giữ sức khỏe. Chính sự kỷ luật và bền bỉ ấy đã trở thành hành trang quý giá, giúp Tín vững bước trên con đường chinh phục những thử thách phía trước.
Dù gia đình không ai theo ngành y nhưng Nhất Tín đã sớm nuôi ước mơ trở thành bác sĩ từ năm lớp 6, lớp 7. Lên cấp 3, nhận thấy khối B phù hợp năng lực và nguyện vọng, em chọn con đường đầy thách thức ấy.
Nhất Tín cho biết: “Những năm đầu đại học, việc học chưa thật sự hiệu quả, đã có lúc trượt môn. Nhưng thay vì bỏ cuộc, em tự thay đổi cách học, tham gia nhóm học tập, học hỏi từ bạn bè giỏi hơn.
Chính những ngày đi thực tập lâm sàng đã giúp em nhận ra bức tranh chân thực của ngành y, để rồi lựa chọn nội tổng quát – lĩnh vực liên quan mật thiết đến đời sống xã hội, đặc biệt với các bệnh mạn tính không lây đang ngày càng gia tăng”.

Những cột mốc đáng tự hào
Trong quãng đời sinh viên, Nhất Tín không chỉ giữ vững thành tích học tập xuất sắc khi tốt nghiệp loại Giỏi tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (khóa 2019–2025), mà còn ghi dấu bằng nhiều thành tựu đáng tự hào.
Tín từng chinh phục giải Nhất Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ”; giành giải Nhì tại Cuộc thi học thuật Y khoa toàn quốc 2024, và đạt giải Ba Hóa sinh Championship toàn quốc 2023.
Em còn được công nhận là Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố, nhận học bổng Odon Vallet, đồng thời là Đảng viên trẻ tiêu biểu, đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XI.
Đặc biệt, vừa qua, Tín xuất sắc đạt thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với số điểm 36,5. Một thành quả xứng đáng cho hành trình bền bỉ, kiên trì và nỗ lực không ngừng.
Đỗ bác sĩ nội trú và một hành trình dài tiếp tục phải cố gắng
Khi nhắc đến bác sĩ nội trú, nhiều người dùng cụm từ “tinh hoa” của ngành y. Nhưng với Nhất Tín, cụm từ ấy vẫn còn quá xa: “Tinh hoa là điều em cảm thấy nặng nề khi nghe đến. Với em, tinh hoa phải là những bậc thầy, những anh chị đi trước đã cống hiến và gặt hái nhiều thành tựu. Còn chúng em, chỉ mới là những sinh viên vừa tốt nghiệp, cầm tấm bằng bác sĩ trên tay, chặng đường hoàn thiện bản thân vẫn còn rất dài.”
Theo Tín, bác sĩ nội trú là một chương trình đào tạo sau đại học đầy khắt khe. Thí sinh phải vượt qua kỳ thi cam go với tỷ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 33%.
“Cánh cửa vào đã khó, nhưng cánh cửa ra còn khó hơn. Vì vậy, em mong xã hội đừng đặt kỳ vọng quá cao ngay lập tức. Hãy để chúng em được đứng vững trên mặt đất, đi từng bước chắc chắn, rồi mới vươn xa”, Tín chia sẻ.
Với Nhất Tín, bác sĩ nội trú không phải là danh hiệu của một nhóm nhỏ, mà là hình ảnh của tất cả những người khoác áo blouse trắng. Dù ở bất kỳ chuyên khoa nào, mục tiêu cuối cùng vẫn là học tập, trau dồi mỗi ngày để phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.
Chia sẻ về học trò cũ, thầy giáo Phan Dương Thy - cựu giáo viên Trường Trung học phổ thông Đức Linh (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: "Tín là một học sinh xuất sắc đúng nghĩa. Em hiểu biết sâu các môn học, luôn nỗ lực vươn lên, tự học và khám phá, sáng tạo. Em thông minh, nhớ nhanh, biết đặt mục tiêu, hoài bão và quyết tâm vươn tới. Đặc biệt, em rất thân thiện với bạn bè, khiêm tốn với thầy cô và là con ngoan của cha mẹ.”
Từ cậu học trò mỗi ngày vượt 20km đến trường đến thủ khoa bác sĩ nội trú hôm nay, hành trình của Trần Nguyễn Nhất Tín là câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng, nghị lực và sự kiên trì. Có ước mơ, bạn hãy nỗ lực, cố gắng để hiện thực hóa ước mơ đó.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.