Bendtner bị liệt vào dạng mãi không lớn ở Arsenal. Bởi vậy tiền đạo 24 tuổi này nhanh chóng bị đẩy sang Sunderland theo dạng cho mượn. Ở đây, anh cũng chẳng chứng tỏ được nhiều dù liên tục được sử dụng trên hàng công. Nhưng đến EURO 2012, Bendtner dường như đã lột xác. Dù ĐT Đan Mạch của tiền đạo này thua Bồ Đào Nha 2-3 nhưng ai cũng thừa nhận màn trình diễn của Bendtner với cú đúp bằng đầu còn ấn tượng hơn rất nhiều một Cristiano Ronaldo đẹp trai, kệch cỡm.
Mọi thứ lại thay đổi chóng vánh đến thế được lý giải một phần vì Bendtner được ban vận may bởi chiếc quần lót màu xanh lá cây mà theo nhiều người bạn của tiền đạo này thì đó là bùa thiêng với Bendtner. Bendtner từng mặc những chiếc quần như thế này rất nhiều lần và anh cũng đã có nhiều bàn thắng cho Đan Mạch. Nhưng khoe nhiều thì đâu còn hay nữa, mà cũng phải chọn thời điểm lẫn tính chất quan trọng của trận đấu để khoe chứ! Vì thế, Bendtner chọn EURO 2012, giải đấu quan trọng nhất trong năm với bất cứ cầu thủ châu Âu nào, để trình làng bùa thiêng của mình.
Sau khi ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, Bendtner lập tức thể hiện hành động mà theo nhiều người là phản cảm. Lập tức UEFA cũng đưa tiền đạo của ĐT Đan Mạch vào tầm ngắm và đang cân nhắc trừng phạt cầu thủ này. Song, rắc rối nảy sinh khi các luật sự cãi lại UEFA rằng luật cho phép phạt cầu thủ cởi áo ăn mừng chứ có cấm… cởi quần ăn mừng đâu? Vả lại, cũng chẳng có khái niệm nào rõ ràng cho việc ăn mừng phản cảm ở trường hợp của Bendtner cả.
Xem ra Bendtner khoe thì cứ khoe, còn UEFA muốn trừng phạt thì chỉ có nước ra luật cấm… cởi quần khi ăn mừng. Có lẽ lúc đưa ra các điều luật, UEFA cũng chẳng ngờ được rằng lại có trường hợp oái ăm như thế này.
Tình huống gây tranh cãi của Bendtner |
Mọi thứ lại thay đổi chóng vánh đến thế được lý giải một phần vì Bendtner được ban vận may bởi chiếc quần lót màu xanh lá cây mà theo nhiều người bạn của tiền đạo này thì đó là bùa thiêng với Bendtner. Bendtner từng mặc những chiếc quần như thế này rất nhiều lần và anh cũng đã có nhiều bàn thắng cho Đan Mạch. Nhưng khoe nhiều thì đâu còn hay nữa, mà cũng phải chọn thời điểm lẫn tính chất quan trọng của trận đấu để khoe chứ! Vì thế, Bendtner chọn EURO 2012, giải đấu quan trọng nhất trong năm với bất cứ cầu thủ châu Âu nào, để trình làng bùa thiêng của mình.
Sau khi ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha, Bendtner lập tức thể hiện hành động mà theo nhiều người là phản cảm. Lập tức UEFA cũng đưa tiền đạo của ĐT Đan Mạch vào tầm ngắm và đang cân nhắc trừng phạt cầu thủ này. Song, rắc rối nảy sinh khi các luật sự cãi lại UEFA rằng luật cho phép phạt cầu thủ cởi áo ăn mừng chứ có cấm… cởi quần ăn mừng đâu? Vả lại, cũng chẳng có khái niệm nào rõ ràng cho việc ăn mừng phản cảm ở trường hợp của Bendtner cả.
Xem ra Bendtner khoe thì cứ khoe, còn UEFA muốn trừng phạt thì chỉ có nước ra luật cấm… cởi quần khi ăn mừng. Có lẽ lúc đưa ra các điều luật, UEFA cũng chẳng ngờ được rằng lại có trường hợp oái ăm như thế này.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012 |
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO |
C.K