Câu chuyện vượt khó của nữ sinh nhận học bổng Xuất sắc của Trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải

20/10/2025 06:25
Phương Thảo
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Dù phải đối mặt với hoàn cảnh gia đình khó khăn và bệnh tật, Thanh Hiền vẫn không ngừng vươn lên, đạt thành tích học tập với điểm tích lũy 3.93/4.0.

Từ cô học sinh miền núi gắn bó với ruộng nương, em Hoàng Thị Thanh Hiền đã bước đến giảng đường đại học bằng khát vọng tri thức và lòng biết ơn dành cho cha mẹ. Nhưng đằng sau nụ cười lạc quan và đôi mắt ánh lên niềm tin lại là cả một hành trình kiên cường của cô sinh viên đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo và khó khăn về kinh tế để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ và thành tích học tập xuất sắc, Thanh Hiền - sinh viên năm 2 ngành Kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải đã được nhà trường trao học bổng Quỹ Khuyến học loại Xuất sắc trị giá 10 triệu đồng.

Mỗi bước đi đều được xây bằng niềm tin và sức mạnh tinh thần

Em Hoàng Thị Thanh Hiền sinh năm 2006, quê tại tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai). Sinh ra và lớn lên từ một vùng miền núi Tây Bắc yên bình, nơi có những cánh đồng ruộng bậc thang uốn lượn cùng con người hiền hậu, chịu thương chịu khó nên Thanh Hiền đã sớm quen với cuộc sống giản dị và luôn trân trọng những giá trị của sự cố gắng, chăm chỉ trong lao động.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thanh Hiền cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, em đã rất yêu thích những con số, thích được tính toán và sắp xếp mọi việc một cách ngăn nắp, rõ ràng. Cùng với đó, với sự cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm, Hiền cảm thấy bản thân rất phù hợp với ngành Kế toán, một lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn cao.

"Em lựa chọn ngành Kế toán doanh nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải vì mong muốn sau này có thể làm việc trong lĩnh vực tài chính – kế toán, góp phần giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả hơn và tạo ra giá trị thực tế cho xã hội. Đồng thời, em cũng hy vọng có một công việc ổn định để phụ giúp bố mẹ và cải thiện cuộc sống gia đình", Thanh Hiền bày tỏ.

z7127921122403-10e8529f609909d7760ef7afae7b0993-9403.jpg
Em Hoàng Thị Thanh Hiền, hiện đang là sinh viên năm 2 ngành Kế toán doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Ảnh: NVCC.

Trên hành trình học tập để theo đuổi ước mơ của bản thân, thử thách lớn nhất đối với Thanh Hiền là sức khỏe và hoàn cảnh kinh tế gia đình. Năm 2021, Thanh Hiền được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng, phải trải qua ca phẫu thuật lớn và nhiều đợt điều trị hóa chất đau đớn, tốn kém. Trong khi đó, gia đình lại có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ không có công việc ổn định, sức khỏe yếu, thu nhập bấp bênh nên mọi chi phí học tập và thuốc men của Thanh Hiền đều phải vay mượn khắp nơi, khiến kinh tế ngày càng khó khăn hơn.

Thanh Hiền nhớ lại: "Khi bạn bè cùng trang lứa đang lo ôn thi chuyển cấp, háo hức chuẩn bị cho những năm tháng trung học mới thì Thanh Hiền lại bắt đầu một hành trình khác - hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư buồng trứng.

Một lần sốt kéo dài tưởng chừng đơn giản đã khiến mẹ đưa em đi khám, và rồi kết quả từ bác sĩ khiến cả gia đình chết lặng. Em nhớ rất rõ hôm ấy, mẹ ngồi lặng, bàn tay run run nắm chặt tờ giấy kết quả. Bố thì cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng ánh mắt không giấu được sự rưng rưng, giọng nghẹn lại không nói nên lời.

Từ ngày đó, mỗi lần đi bệnh viện không chỉ là nỗi sợ của riêng em mà còn là nỗi lo toan của bố mẹ. Mỗi lần bác sĩ gọi đến tên, em chỉ biết lặng lẽ bước vào phòng, còn bên ngoài là dáng bố lom khom ngồi đếm từng tờ tiền, mẹ thì ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Mỗi lần ra viện, chi phí lại chất chồng, nợ nần lại tăng lên, có những đêm, em thấy mẹ ngồi khâu lại chiếc áo cũ, nước mắt rơi ướt vải, vừa khâu vừa lẩm bẩm: “Chỉ cần con khỏe lại là được, bao nhiêu cũng đáng”".

Sau ca phẫu thuật, Hiền phải truyền hóa chất trong nhiều tháng tiếp theo, và mỗi lần truyền là một lần tóc rụng nhiều hơn. Từng là một cô gái thích buộc tóc cao, thích soi gương mỗi sáng, Thanh Hiền quay trở lại trường học với dáng vẻ đầu trọc và đôi mắt thâm quầng, em phải đội mũ vải để che đi phần tóc rụng. Có những bạn vô tình trêu đùa, có bạn với ánh mắt tò mò, thương hại khiến Hiền thấy tủi thân và thu mình lại, sợ đến lớp vì cảm giác khác biệt.

Từng ngày trôi qua, Hiền dần nhận ra, nếu cứ mãi trốn tránh, em sẽ đánh mất chính mình. Với suy nghĩ ấy, em đã học cách chấp nhận hình ảnh mới của bản thân trong gương và tự nhủ “tóc có thể rụng, nhưng ý chí thì không được phép gục ngã”. Cũng từ đó, cô nữ sinh nhỏ đã "vực dậy", tiếp tục đến trường, tiếp tục sống như bao người bình thường khác, dù mỗi ngày em vẫn phải uống thuốc, truyền hóa chất và chịu đựng những cơn đau do căn bệnh mang lại.

Suốt ba năm trung học phổ thông, Thanh Hiền liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc trúng tuyển đại học với số điểm 26,25 tổ hợp C00.

Giờ đây, Thanh Hiền đã là sinh viên năm 2 ngành Kế toán doanh nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải – điều mà bốn năm trước, khi nằm trên giường bệnh, Hiền chưa từng dám nghĩ tới. Hành trình ấy có nước mắt, có nỗi đau, nhưng cũng có tình thương, nghị lực và niềm tin. Thanh Hiền tin rằng, chỉ cần không bỏ cuộc thì dù con đường có chông gai đến đâu, em vẫn có thể đi đến cuối cùng.

"Cô gái nhỏ từng có tuổi 15 không giống bất kỳ ai khác và ở tuổi 17, đối với em là tuổi của nghị lực, của những lần ngã rồi tự mình đứng dậy. Em học được cách mạnh mẽ hơn, học cách yêu thương bản thân và không oán trách số phận".

- Sinh viên Hoàng Thị Thanh Hiền -

Vượt khó vươn lên đạt thành tích học tập Xuất sắc

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, Thanh Hiền cho biết, thu nhập chính của cả nhà chủ yếu dựa vào làm ruộng với diện tích nhỏ, chỉ đủ lương thực ăn qua ngày. Để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và lo cho các con ăn học, bố mẹ Hiền phải đi làm thuê vất vả quanh năm.

"Bố em năm nay đã ngoài 50 tuổi, sức khỏe yếu do thường xuyên đau nhức xương khớp, nhưng vẫn cố gắng làm thợ xây, phụ hồ, bất kể trời nắng gắt 40 độ hay rét cắt da cắt thịt mùa đông miền núi. Nhiều hôm đi làm về, em thấy bàn tay bố nứt nẻ, lưng đau nhưng bố chỉ nghỉ một lát rồi lại dậy đi làm vì sợ mất 1 ngày công.

Mẹ em cũng đi làm thuê như bố. Mỗi khi có người gọi đi phụ xây, vác cát hay trộn xi măng, mẹ đều nhận việc, chỉ mong có thêm chút tiền để lo cho em vài bữa ăn, vài viên thuốc", Thanh Hiền tâm sự.

Đợt bão lũ vừa qua khiến hoa màu nhà Hiền bị ngập nặng, nguồn thu nhập chính của gia đình gần như mất trắng. Để khắc phục, phải bố mẹ của Thanh Hiền phải vay mượn khắp nơi, nợ nần ngày càng chồng chất. Trong khi đó, chi phí thuốc men và viện phí cho Hiền hàng tháng cũng rất tốn kém.

z7127921121603-b646fe999067409d1784ff9e14604648-3935.jpg
Gia đình luôn là niềm tin, động lực để Thanh Hiền cố gắng mỗi ngày. Ảnh: NVCC.

Thanh Hiền tâm sự: "Rời quê lên Hà Nội học tập, em càng thấu hiểu hơn giá trị của từng đồng tiền mà bố mẹ chắt chiu gửi xuống. Ở nơi thành phố lớn, chi phí sinh hoạt, đi lại, học tập đều rất cao, mọi thứ đều đắt đỏ hơn nhiều so với ở quê".

Cùng nỗi thấu hiểu những nhọc nhằn và lo toan của bố mẹ, Hiền quyết tâm học tập với mong muốn mở ra cho mình nhiều cơ hội hơn trong tương lai, nỗ lực không ngừng đó đã được thể hiện rõ qua thành tích học tập ấn tượng.

Ở học kỳ I năm nhất ở giảng đường đại học, Hiền đạt điểm trung bình tích lũy 3.29/4.0, sang học kỳ II, em đã bứt phá mạnh mẽ đạt 3.93/4.0 và vinh dự nhận học bổng Quỹ Khuyến học trị giá 10 triệu đồng từ nhà trường, phần thưởng cho nghị lực và sự cố gắng không ngừng của cô sinh viên đến từ vùng cao.

"Khi biết tin mình được nhận học bổng, em thật sự xúc động và cảm thấy vô cùng biết ơn. Suất học bổng này không chỉ là một nguồn hỗ trợ tài chính quý giá, mà còn là động lực tinh thần to lớn đối với em và gia đình. Đó cũng là lời khích lệ, niềm tin và sự công nhận của thầy cô, các nhà hảo tâm dành cho em, tiếp thêm cho em niềm tin và nghị lực để tiếp tục cố gắng, vượt qua những khó khăn do bệnh tật và hoàn cảnh.

Em dự định sẽ dùng số tiền học bổng để đóng một phần học phí, mua tài liệu học tập và hỗ trợ chi phí điều trị, giúp bố mẹ vơi bớt gánh nặng", Thanh Hiền chia sẻ.

image-6.jpg
Em Hoàng Thị Thanh Hiền (thứ tư từ trái sang) nhận học bổng trị giá 10 triệu đồng từ Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Ảnh: website nhà trường.

Trong thời gian tới, Thanh Hiền đặt ra mục tiêu giữ vững thành tích học tập, củng cố vững chắc kiến thức chuyên ngành kế toán, đồng thời trau dồi kỹ năng thực hành, tin học văn phòng và ngoại ngữ để có thể tự tin tìm được một công việc ổn định sau khi ra trường.

Thanh Hiền hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một kế toán giỏi, được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp để có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở ước mơ nghề nghiệp, Thanh Hiền còn mong muốn dành một phần thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người từng trải qua bệnh tật và thiếu thốn như chính em.

Nhìn lại hành trình đã qua, Thanh Hiền cảm thấy biết ơn sâu sắc vì dù cuộc sống không hề dễ dàng, em vẫn luôn có bố mẹ, thầy cô, bạn bè và cả những người xa lạ đã dành cho em sự quan tâm, động viên chân thành. Với Hiền, được sống, được học và được mơ ước, những điều tưởng chừng giản đơn lại là một phép màu quý giá mà em luôn trân trọng.

“Ở thời điểm hiện tại, khi ngồi trên giảng đường đại học, đôi khi nhìn xuống đôi tay vẫn còn hằn vết chai sần vì kim truyền, em lại thầm mỉm cười. Bởi mỗi vết sẹo, mỗi nỗi đau đều là minh chứng cho nghị lực, cho hành trình mà em đã đi qua và chưa từng bỏ cuộc. Em tin rằng, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng chỉ cần giữ được lòng tin và sự tử tế, em sẽ luôn tìm thấy ánh sáng giữa những ngày đen tối nhất.

Nếu được gửi gắm điều gì đó đến những bạn đang phải chiến đấu với khó khăn, bệnh tật, em chỉ muốn nói rằng, hãy tin vào chính mình, dù cuộc sống có lấy đi của bạn bao nhiêu thứ, thì đừng bao giờ để nó lấy đi hy vọng. Chỉ cần bạn không từ bỏ thì chẳng có nỗi đau nào là vô nghĩa", nữ sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải bày tỏ.

Phương Thảo