(GDVN) - Những phát ngôn gây tranh cãi của ông Phan Đăng Long, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội không chỉ làm nóng các cuộc họp báo mà còn gây bão dư luận.
(GDVN) - Dù Phó Chủ tịch Hà Nội, ông Lê Hồng Sơn đã có chỉ đạo làm rõ có hay không việc 8 cây muỗm gần nghìn tuổi chết đói, chết khát, chết vì nhiễm độc, nhưng...
“Cha tôi thời ấy cũng chỉ chơi một canh bạc 30.000 đồng mà thôi (tương đương 1,8 tỷ đồng tính theo giá lúa bây giờ), giờ chắc cha tôi cũng xin chào thua!”
(GDVN) - TS Trịnh Hòa Bình cho biết: "Vụ quan chức tỉnh Sóc Trăng chơi cờ tiền tỷ không phải là cá biệt, chẳng qua chỉ là "cháy nhà ra mặt chuột" mà thôi.
(GDVN) - Chỉ 1 ván cờ kéo dài trung bình khoảng 30 phút của hai "kỳ thủ" Lèo và Tân bằng cả ngàn người dân của một xã khá "đầu tắt mặt tối" trong vòng 1 năm.
Trong lúc chồng bị tạm giữ vì tình nghi đánh bạc, vợ Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng không dám ra đường vì sợ “xã hội đen” chặn đường xiết nợ.
(GDVN) - Với số tiền 5 tỷ đồng cho mỗi ván cờ của hai "quan" tỉnh Sóc Trăng có thể xây dựng được một ngôi trường kiên cố dành cho hàng trăm học sinh học tập.