Được phong NSƯT từ năm thứ 3 ĐH, nữ thủ khoa tin 'khổ luyện sẽ có thành công'

16/12/2021 06:45
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những người có vóc dáng, bề ngoài ưa nhìn thì họ múa đẹp nên không cố gắng, còn mình thì không đẹp nên phải nỗ lực mọi lúc, mọi nơi.

9 năm học tập và 10 năm gắn bó với nghề diễn viên múa, Bùi Việt An (32 tuổi) khiến nhiều người ngưỡng mộ khi là thủ khoa của trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cựu nữ sinh này cũng được phong tặng nghệ sỹ ưu tú khi đang học năm ba.

Để có được những thành công trên, cô gái này đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn, mạnh mẽ như cái tên đầy nam tính của mình.

13 tuổi xa nhà đi học múa

Bùi Việt An sinh ra tại tại thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La), nhà An gần Nhà văn hóa nên cô thường đi các anh chị để học múa, hát. Khi đứng trên sân khấu biểu diễn múa, phía dưới là những tràng vỗ tay đã thổi tình yêu nghề vào cô bé.

Thấy con gái có năng khiếu về múa, gia đình cho An xuống Hà Nội để học lớp trung cấp diễn viên múa thuộc Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội).

Bùi Việt An rời xa gia đình xuống Hà Nội học múa từ năm 13 tuổi. (Ảnh: NVCC)

Bùi Việt An rời xa gia đình xuống Hà Nội học múa từ năm 13 tuổi. (Ảnh: NVCC)

“Được học văn hóa và múa trong môi trường quân đội, gia đình tin tưởng tôi sẽ trưởng thành, thành công”, An nhớ lại.

Trong lớp của An, cô là người có vóc dáng thấp bé và nhỏ tuổi nhất lớp, tuy vậy nhưng An rất “hiếu thắng”, bất cứ môn học nào, anh chị hơn điểm là cô cũng đều chạnh lòng và tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Mũi bàn chân bị chai do tập múa, hay những lần ngã chấn thương, cô đều cố gắng vượt qua, để thành công đến với nữ sinh bằng tấm bằng tốt nghiệp trung cấp xuất sắc, rồi tiếp đó là học liên thông với bằng cao đẳng xuất sắc. Ra trường, Việt An cộng tác với Nhà hát vũ kịch Việt Nam.

Thương con gái bươn chải một mình nơi đất khách quê người, bố mẹ khuyên con về quê xin việc làm. Tuy nhiên, cô gái cá tính không chịu thua bạn, kém bè đã thuyết phục bố mẹ để bước đi tiếp con đường mà cô đã chọn.

Năm 19 tuổi, An xin cơ quan cho tham giải biểu diễn múa toàn quốc, cô xác định đây là cơ hội để mình thử sức biết mình đang ở vị trí nào và học hỏi kinh nghiệm. Bất ngờ đến với An, khi cô giật được giải B ngay từ lần đầu tham dự.

Sau thành công ban đầu này, An có được cơ hội tốt hơn trong nghề nghiệp khi được giữ những vai chủ chốt, chứ không phải vai diễn quần chúng.

Phải cố gắng nỗ lực mọi lúc, mọi nơi

Nhiều lần, Bùi Việt An muốn gục ngã trước những chấn thương, khó khăn vất vả của nghề đứng trên sân khấu, nhưng với ý chí kiên cường cô lại vượt qua tất cả.

Chấn thương là điều khó tránh khỏi với nghề diễn viên múa, có những khi An thấy bản thân thật vô dụng, bởi nhiều lần phải đến viện. Thương tích chưa lành thì lại đến ngày biểu diễn, An vẫn cố gắng hoàn thành cho tốt vai diễn, nếu không người khác sẽ thay cô.

Bùi Việt An chụp hình lưu niệm trong những chuyến công diễn tại nước ngoài. (Ảnh: NVCC)

Bùi Việt An chụp hình lưu niệm trong những chuyến công diễn tại nước ngoài. (Ảnh: NVCC)

Trong một đợt đi biểu diễn ở nước ngoài, do sân khấu trơn, An biểu diễn động tác như chống đẩy thì bị trượt tay, vai kêu rắc một cái, nước mắt cô tuôn trào do đau đớn nhưng vẫn cố gắng tiếp tục.

Kết thúc bài biểu diễn, mọi người vẫn chưa hề biết An bị chấn thương và cầm tay cô lên chào khán giả. Lúc đó cô cảm thấy may mắn bởi không nhấc nổi cánh tay.

Sau đó, mọi người cho An đi bệnh viện và bác sĩ kết luận cô bị giãn dây chằng, lệch khớp vai.

“Bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ dưỡng mấy ngày nhưng tôi nói mình chỉ được nghỉ một ngày. Thấy vậy, bác sĩ cho tôi uống thuốc giảm đau liều nặng của người nặng 90kg. Uống xong, trong buổi biểu diễn 2 tiếng tôi không thấy đau, nhưng sau đó hết tác dụng của thuốc thì người tôi như bị liệt”, An nhớ lại.

Bùi Việt An cho rằng, nhiều người làm nghề biểu diễn múa có vóc dáng đẹp thì họ không cần phải khổ luyện nhiều, tuy nhiên điều này làm họ mất đi sự cố gắng. Còn bản thân An, vóc dáng không đẹp nên cô luôn tự nhủ mình phải cố gắng ở mọi hoàn cảnh.

Nghệ sỹ ưu tú khi còn là sinh viên

Nhận định nghề múa chỉ ở độ tuổi thanh xuân, Bùi Việt An chuyển hướng sang học huấn luyện viên tại đại học năm 27 tuổi, khi đã vào biên chế của Nhà hát.

Nữ nghệ sĩ này chia sẻ, khác với thời gian học của các ngành thuộc trường đại học khác, thì ngành nghệ thuật của cô phải học thêm 4 năm đại học sau khi đã có bằng trung cấp và cao đẳng.

Bùi Việt An được xướng tên trong buổi lễ vinh danh thủ khoa xuất sắc trên địa bàn Thành phố Hà Nội vào tháng 11 vừa qua. (Ảnh: NVCC)

Bùi Việt An được xướng tên trong buổi lễ vinh danh thủ khoa xuất sắc trên địa bàn Thành phố Hà Nội vào tháng 11 vừa qua. (Ảnh: NVCC)

Học cùng lớp thế hệ trẻ, An không tự ti, mà vẫn luôn mạnh mẽ ý chí vươn lên. Với những kinh nghiệm bản thân vốn có, An còn hướng dẫn bạn học khi trên lớp.

Dù mạnh mẽ vậy, nhưng An thú nhận cũng có lúc bản thân như muốn gục ngã vì công việc và việc học đan xen, khiến cô như đi “chạy sô”, ăn uống thất thường. Tuy nhiên, với sự động viên của bạn bè, thầy cô nên An đã vượt qua tất cả.

Năm 30 tuổi, khi đang học năm 3 đại học, An được phong tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú. Điều mà nhiều người làm nghệ thuật khát khao có được.

Để có được danh hiệu cao quý trong nghê trên, Bùi Việt An chia sẻ, theo quy định thì đòi hỏi người nghệ sỹ phải có hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong 10 đến 15 năm, bên cạnh đó là những huy chương trong và ngoài nước tại các cuộc thi, cùng với đó là phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại Việt An cho biết, bản thân đang mang bầu bé thứ 2, chồng của cô đang công tác bên quân đội.

Trải qua nhiều sóng gió, nữ nghệ sỹ ưu tú này nói vui rằng, cái tên đệm nam tính như vận vào bản thân, để cô mạnh mẽ vượt qua tất cả.

Mạnh Đoàn