GDVN- Đề xuất giảm tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được sự nhiều sự đồng tình và ủng hộ của giáo viên mầm non vùng cao.
GDVN- Phải dạy lớp ghép, số lượng học sinh đông nên việc quản lý lớp học, quan tâm từng đối tượng học sinh chưa bao giờ là dễ dàng đối với cô Lèn những ngày đầu đi dạy.
GDVN- “Trong lớp học nhỏ, ngẩng mặt lên thì nhìn thấy trời qua mái lá, dưới chân thì ướt do mưa dột, thật sự thương cô giáo và các cháu vô cùng”, cô Hạnh nhớ lại.
GDVN-“Vì lương thấp mà bỏ nghề thì ai sẽ làm giáo viên, ai dạy trẻ mầm non nơi cao nguyên đá còn nhiều đói nghèo”, giáo viên mầm non 9X Lầu Thị Mai chia sẻ.
GDVN-Gắn bó với điểm trường Yên Thành từ 3 năm trước, chứng kiến tình trạng ngày càng xuống cấp của cơ sở vật chất “đi mượn”, cô giáo mong mỏi sớm có cơ sở mới.
GDVN- Thầy Nhiệt luôn cảm thấy rất mừng khi chứng kiến những đổi thay tích cực, mức độ chuyên cần và chất lượng học sinh vùng biên Hua Bum ngày càng đi lên.
GDVN- Khái niệm “thưởng Tết” đối với GV vùng khó là một điều xa xỉ, nếu trong năm, các đám hiếu-hỷ, thăm hỏi ít, trường mới dư một khoản để chia ra hỗ trợ các thầy cô.
GDVN- Nhiều giáo viên vùng cao cho hay, họ không có khái niệm về "thưởng tết", hay lương tháng thứ 13, họ được trợ cấp vài trăm nghìn đồng từ nguồn chi thường xuyên.
GDVN- Không có hoa rực rỡ sắc màu, món quà của những em học sinh dành cho các giáo viên vùng cao vào các dịp lễ, tết là những túi gạo giản dị nhưng đầy ấm áp.
GDVN-"Công tác ở vùng biên giới mặc dù rất khó khăn nhưng tôi luôn nghĩ phải cố gắng nhiều hơn nữa, và trăn trở rằng làm thế nào để các em đi học chuyên cần".
GDVN- Cô giáo Đặng Thị Thu Hương đã tự tạo ra một thư viện tại nhà với hàng trăm đầu sách để phục vụ bà con bản Hon (Phú Thọ) và các học sinh của mình.
GDVN- Ở thành thị, tôi đã thấy mình và đồng nghiệp thật vất vả khi chuyển sang trực tuyến, nhưng có thấm gì đâu so với thầy cô nơi núi cao, vùng sâu, vùng xa.
GDVN- Hứng được rồi rồi nhưng mang can nước đó từ dưới hẻm núi lên đến mặt đường để xe máy là rất vất vả, nhiều lúc lên gần đến nơi lại bị trượt chân ngã, đổ hết nước.
GDVN- Dù đã quyết tâm về công tác vùng biên giới nhưng có đôi lần cô Lệ nhụt chí muốn bỏ cuộc, rồi khi nhìn về phía học trò, cô lại không nỡ xa trường, xa các em.
GDVN- "Đi vào các điểm trường, chứng kiến chặng đường các em đi học, suất ăn dắt lưng chỉ có cơm trộn với bột canh xin được mà thương tới trào nước mắt”, cô Lan kể.
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi đã trao 4 phần quà và 4 triệu đồng cho đại diện 4 đơn vị trên địa bàn xã Sơn Bao,huyện Sơn Hà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý
(GDVN) - Những ngày mưa bão hay rét buốt, nguồn thực phẩm cho học sinh trở nên khan hiếm nên các thầy cô đã tăng gia sản xuất bằng các vườn rau, nuôi gà, nuôi lợn.
(GDVN) - Để động viên những học sinh Ca Dong hứng thú đến trường, các thầy cô đã trao những món quà dễ thương như chiếc ba lô, đôi dép… trong ngày khai giảng.