Sao Bayern đi tù 10 năm vì tự châm lửa đốt nhà

02/03/2012 11:05
C.K
(GDVN) - Không phá hủy tài sản người khác mà chỉ “lên cơn” đốt nhà của mình, ấy vậy mà Breno, trung vệ của Bayern vẫn phải đối diện với nguy cơ tù mọt gông.
Không phải 1 năm tù như Hội đồng xử án đề xuất ban đầu, mức án 10 năm tù giam vừa được Tòa án thành phố Munich kiến nghị trong phiên xử sơ thẩm Breno với hành vi được gọi là “Hủy hoại tài sản công cộng”. Nói như vậy bởi trung vệ của Bayern khi tự châm lửa đốt nhà mình còn khiến hàng xóm vạ lâ. Không những thế, chi phí cũng như công sức chữa cháy tốn kém cũng không ít. Và với những thiệt hại đó, Tòa án Đức đề nghị cho Breno “chăn kiến” trong nhà giam đến năm anh 32 tuổi, tương đương với 10 năm tù giam.
Phen này thì Breno cứ xác định vào tù đi là vừa
Phen này thì Breno cứ xác định vào tù đi là vừa

Tuy vậy, luật sư của Breno cũng đã dựa vào những lý lẽ được xem là khá thuyết phục của mình với hy vọng cứu vãn thân chủ. Thứ nhất, đám cháy chỉ thiệt hại của cải chứ không gây thiệt hại về người. Thứ hai, trong thời điểm “bà hỏa” đến thăm thì Breno đã đưa vợ và con ra khỏi nhà. Cộng với việc trung vệ này thành khẩn hợp tác với cảnh sát. Những yếu tố đó được xem là phao cứu mạng Breno, người xem ra sẽ không đủ khả năng theo đuổi nghiệp quần đùi áo số với cái đầu thất thường của mình nữa.

Tòa án Munich vừa tuyên bố tạm dừng chờ phiên phúc thẩm vào tháng 4 tới, nghĩa là Breno vẫn còn hy vọng nhận một án nhẹ. Còn về ngày trở lại sân cỏ, thì chẳng ai dám nghĩ điều đó khả quan, với cựu tuyển thủ Brazil này, ít nhất trước khi anh đi tù.
C.K