Ngày 12/4/2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã La Gi (Bình Thuận) đã tổ chức Hội thi “Em yêu Lịch sử Việt Nam” năm học 2024–2025".
Hội thi không chỉ là sân chơi kiến thức, mà còn là một hành trình trở về nguồn cội, nơi từng học sinh được khơi gợi những trang sử vàng son của dân tộc bằng tất cả tình yêu, sự kính trọng và niềm tự hào thiêng liêng.

Tại đây, mỗi câu chuyện lịch sử không còn là những dòng chữ khô khan trên trang giấy, mà trở thành những hình ảnh sống động hiện lên qua lời thuyết trình, qua từng điệu múa, giọng ca và những tiểu phẩm đầy cảm xúc.
Các em học sinh – bằng sự hồn nhiên, trong sáng và trái tim nhiệt huyết – đã thổi hồn vào từng sự kiện, từng nhân vật lịch sử, khiến cho các nhân vật, sự kiện lịch sử được tái hiện một cách sống động.
Đó là khoảnh khắc các em không chỉ học sử, mà được sống cùng lịch sử, cảm nhận sự hy sinh, anh dũng và lý tưởng cao đẹp của biết bao thế hệ cha anh. Chính trong hành trình đó, lòng yêu nước và ý thức về trách nhiệm với tương lai đất nước được khơi dậy một cách tự nhiên, sâu sắc và bền vững hơn bao giờ hết.
10 trường trung học cơ sở với hơn 300 học sinh tham dự, không khí tại hội trường đã bừng sáng bởi sắc màu trang phục, tiếng nói, tiếng cười, những ánh mắt háo hức và cả sự hồi hộp, quyết tâm hiện rõ trên từng gương mặt các em học sinh.
Mỗi đội đến không chỉ mang theo kiến thức mà còn đem theo niềm kiêu hãnh của mái trường, tình yêu lịch sử và một tinh thần thi đấu hết mình.
Những phần thi hấp dẫn
Hội thi có 4 phần thi là 4 cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng hòa quyện nên một bản hòa ca chung: khơi dậy tình yêu đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng kế thừa – phát huy những giá trị ngàn đời của cha ông.
Mỗi phần thi trong hội thi “Em yêu lịch sử Việt Nam” không chỉ là một phần kiểm tra kiến thức, mà là một chặng hành trình cảm xúc, nơi các em học sinh được thể hiện cá tính, trí tuệ và tình yêu tha thiết với lịch sử dân tộc qua từng sắc thái riêng biệt.

Mở màn Hội thi là phần thi chào hỏi mang đầy màu sắc “khi lịch sử bước ra từ giai điệu”. Các đội thi đã thổi hồn sáng tạo vào những lời giới thiệu tưởng chừng khô khan, bằng các hình thức đặc sắc như thơ ca, hò, vè, đọc rap, thậm chí có đội còn tự sáng tác một bài hát trên nền nhạc “Bắc Bling” hiện đại – sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hơi thở đương đại khiến cả hội trường vỡ òa cảm xúc.
Không đơn thuần là giới thiệu, đây chính là lời khẳng định bản sắc và khí chất riêng của mỗi đội thi.
Phần kiến thức lịch sử: Không chỉ là nhớ – mà là hiểu và sống cùng lịch sử. Trong phần thi này, các đội đã thể hiện sự hiểu biết vững vàng, sắc bén về các sự kiện trọng đại, nhân vật lịch sử, từ thời dựng nước đến giữ nước.
Những câu trả lời không chỉ đúng, mà còn mang tinh thần suy luận, kết nối, thể hiện sự tiếp cận sâu sắc với lịch sử. Qua đó, có thể thấy các em không học sử vì bắt buộc, mà học vì tình yêu và sự trân trọng dành cho quá khứ.
Phần sáng tạo: Dẫn cảm xúc người xem đi từ ngạc nhiên đến xúc động. Đây được xem là điểm nhấn đặc biệt của Hội thi năm nay. Các đội đã biến phần thi thành một bức tranh sống động với những slide trình chiếu, tranh ảnh, mô hình minh họa, và cả những đoạn video do chính các em sản xuất.

Hình ảnh 10 cô gái Đồng Lộc, Mẹ Nguyễn Thị Thứ (Quảng Nam) có 11 người con và cháu hy sinh, Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ngư (Bình Thuận) đã khiến cả hội trường lặng đi vì xúc động. Giọng thuyết trình ngập ngừng vì nghẹn ngào, ánh mắt các em sáng rực niềm tin, tất cả đã khiến phần thi không chỉ là trình bày, mà là một hành trình cảm xúc.
Phần sân khấu hóa: Lịch sử tái hiện trên từng bước diễn của học sinh. Không khí lắng lại trong phần thi cuối – nơi các em học sinh hóa thân thành những người anh hùng.
Từ chị Võ Thị Sáu – người con gái đất đỏ kiên cường, anh Nguyễn Văn Trỗi – chiến sĩ quả cảm trên pháp trường, đến anh Tô Vĩnh Diện – lấy thân mình chèn pháo, và anh Phan Đình Giót – lấy thân lấp lỗ châu mai...
Mỗi tiểu phẩm được dàn dựng công phu, từng ánh đèn, nhạc nền, cử chỉ, ánh mắt đều được các em chăm chút kỹ lưỡng. Lịch sử lúc này không còn là sách vở, mà là từng câu chuyện chạm đến trái tim người xem.

Hội thi đã khép lại, nhưng những cảm xúc, bài học, giá trị tinh thần sẽ còn đọng mãi trong lòng các em học sinh, thầy cô và người xem. Đây là minh chứng sống động cho việc giáo dục lịch sử không cần khô cứng, chỉ cần được gieo bằng trái tim và cảm xúc thật.
Lịch sử là quá khứ, nhưng cũng là hành trang để các em bước tới tương lai. Và từ sân chơi hôm nay, một thế hệ học sinh La Gi đã được truyền lửa – để biết trân trọng, để tiếp nối và để làm rạng danh non sông gấm vóc.
Phát biểu tại Hội thi, bà Phạm Thị Bích Thuận – Trưởng Phòng GD&ĐT thị xã La Gi xúc động chia sẻ:
"Hội thi "Em yêu lịch sử Việt Nam" không chỉ là sân chơi học thuật, mà còn là hành trình nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Các em hôm nay không chỉ học sử – mà đang sống cùng lịch sử."