Nếu bạn đi đến một giai đoạn nào đó của cuộc đời và nhận ra rằng mình đã không hoàn thành được ước mơ thời niên thiếu của mình, đừng tự trách mình thiếu tài năng hay tìm cách xoay chuyển số phận mà hãy kiện ai đó.
Theo tờ Guardian, một cầu thủ bóng đá có tên Arquimedes Nganga vừa làm chính xác những điều nêu trên. Cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp này vừa kiện một nhà thờ dòng Tên vì đã “cản trở giấc mơ được chơi bóng tại Manchester United”, nơi mà người đàn ông này “lẽ ra đã trở nên nổi tiếng thế giới” (trích nguyên văn của Guardian).
Nganga năm nay 46 tuổi, đã từng chơi ở giải hạng 3 Bồ Đào Nha nhưng nghỉ hưu sớm vào năm 25 tuổi để trở thành “một người truyền giáo cuồng nhiệt”. Dù chỉ kiếm có 200 bảng/tháng khi còn đá bóng ở một đội trẻ, Nganga khẳng định mình có thể đã kiếm được 200.000 bảng/tuần ở MU nếu như tôn giáo không cản đường công danh của mình.
“Tôi thấy các tiền vệ ngày nay ở Premier League chỉ biết hoặc thủ hoặc công, trong khi tôi có cả hai khả năng đó”, Nganga khẳng định. “Tôi thậm chí còn có những kỹ thuật mới mà không phải ai cũng có, và chắc chắn tôi có thể đã tận hưởng một sự nghiệp chơi bóng dài lâu ở Premier League”.
Theo ý kiến cá nhân của tác giả, nếu vụ kiện này thành công, có lẽ người viết cũng sẽ kiện phụ huynh của mình vì đã không truyền cho mình gen trội để trở thành siêu anh hùng.
Theo tờ Guardian, một cầu thủ bóng đá có tên Arquimedes Nganga vừa làm chính xác những điều nêu trên. Cầu thủ bóng đá bán chuyên nghiệp này vừa kiện một nhà thờ dòng Tên vì đã “cản trở giấc mơ được chơi bóng tại Manchester United”, nơi mà người đàn ông này “lẽ ra đã trở nên nổi tiếng thế giới” (trích nguyên văn của Guardian).
Arquimedes Nganga kiện nhà thờ vì không được đá ở giải Ngoại hạng Anh |
Nganga năm nay 46 tuổi, đã từng chơi ở giải hạng 3 Bồ Đào Nha nhưng nghỉ hưu sớm vào năm 25 tuổi để trở thành “một người truyền giáo cuồng nhiệt”. Dù chỉ kiếm có 200 bảng/tháng khi còn đá bóng ở một đội trẻ, Nganga khẳng định mình có thể đã kiếm được 200.000 bảng/tuần ở MU nếu như tôn giáo không cản đường công danh của mình.
“Tôi thấy các tiền vệ ngày nay ở Premier League chỉ biết hoặc thủ hoặc công, trong khi tôi có cả hai khả năng đó”, Nganga khẳng định. “Tôi thậm chí còn có những kỹ thuật mới mà không phải ai cũng có, và chắc chắn tôi có thể đã tận hưởng một sự nghiệp chơi bóng dài lâu ở Premier League”.
Theo ý kiến cá nhân của tác giả, nếu vụ kiện này thành công, có lẽ người viết cũng sẽ kiện phụ huynh của mình vì đã không truyền cho mình gen trội để trở thành siêu anh hùng.
Đỗ Âu