Thấy màu xanh áo lính, chúng tôi yên tâm "ai ở đâu ở yên đó" để chống dịch

26/08/2021 07:28
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mặc dù thành phố xuất hiện cơn mưa lớn, nhưng bộ đội vẫn dầm mưa, trao quà và phát thực phẩm cho người dân khó khăn trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Những ngày qua, Thành phố Hồ Chí Minh thường có mưa. Điều này khiến cho công tác hỗ trợ, phòng chống dịch trở nên vất vả hơn. Các chiến sỹ bộ đội không chỉ phải dầm mưa đi trao quà, phát thực phẩm cho người dân khó khăn trên địa bàn Thành phố mà các chiến sỹ còn giúp người dân sửa lại các căn nhà bị mưa gió làm hư hại.

Dầm mưa đi trao quà

Để hỗ trợ, giúp đỡ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19, Đảng ủy và Ủy ban nhân dân phường 13 – quận Bình Thạnh cùng với các đoàn thể đã kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ các nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân.

Ngoài các gói an sinh xã hội, phường còn tổ chức trao quà, thực phẩm do các mạnh thường quân tài trợ đến các hộ dân thuê trọ sinh sống trên địa bàn phường.

Các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 tới trao tận tay các phần quà dành cho hộ khó khăn (ảnh: P.L)

Các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 tới trao tận tay các phần quà dành cho hộ khó khăn (ảnh: P.L)

Dù vào buổi tối ngày 23/8, trời mưa rất to, nhưng các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã tận tụy đến với từng gia đình khó khăn trên địa bàn phường 13, để trao từng túi quà bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu dùng cho cuộc sống hàng ngày đến với các hộ gia đình khó khăn trong khu vực.

Trong ngày, các chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 cùng với phường đã trao cho 96 hộ khó khăn, mỗi hộ nhận 300 ngàn đồng tiền nhu yếu phẩm thiết yêu và 1,2 triệu đồng tiền mặt.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã trao 94 phần rau, củ quả và gạo, nước tương cho các hộ đang sinh sống tại các dãy phòng trọ trên địa bàn phường.

Đã có tổng cộng 94 phần quà được trao cho các hộ ở phường 13 - quận Bình Thạnh dịp này (ảnh: P.L)

Đã có tổng cộng 94 phần quà được trao cho các hộ ở phường 13 - quận Bình Thạnh dịp này (ảnh: P.L)

Nhiều người dân sinh sống tại quận Bình Thạnh đã rất vui vẻ, phấn khởi khi nhận được quà, là các nhu yếu phẩm thiết yếu từ các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang. Bởi lẽ, chính nhờ những thứ như vậy đã làm cho nhiều người có thêm những bữa cơm ngon trong mùa dịch.

Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai

Tối ngày 22/8, do ảnh hưởng của mưa lớn, gió giật mạnh đã khiến cho dãy nhà cho thuê gồm 4 căn bị tốc mái, nhiều tài sản bị hư hỏng. Ước tính thiệt hại lên đến 100 triệu đồng.

Ngay chiều hôm sau, hơn 10 chiến sĩ cũng thuộc Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã cùng với phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Bộ đội giúp dân lợp lại mái tôn sau cơn mưa lớn (ảnh: P.L)

Bộ đội giúp dân lợp lại mái tôn sau cơn mưa lớn (ảnh: P.L)

Ngay sau khi đến hiện trường, các chiến sĩ cùng với phường đã lập tức khảo sát, lên phương án khắc phục các hậu quả do thiên tai gây ra, giúp bà con ổn định lại cuộc sống.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, 4 căn nhà đã bị tốc mái. Mái tôn bị gió cuốn bay xa gần 500m, cắm xuống dưới sông Đồng Nai. Bộ đội cùng với chủ nhà trọ phối hợp, hỗ trợ đưa mái tôn lên.

“Giờ các cửa hàng vật liệu xây dựng đóng cửa hết, nên chỉ có thể xử lý tạm thời để cho người thuê trọ vào ở, khi nào hết dịch thì sẽ thay thế mái tôn. Nếu không có các anh bộ đội thì giờ tôi cùng không biết phải làm sao” – ông Lê Xuân Hoạt, 62 tuổi chủ nhà trọ cho biết.

Tuy nhiên, do nước sông lớn, mái tôn nặng nhiều tấn, nên các lực lượng chức năng sẽ phối hợp cùng với địa phương lên phương án khắc phục sự cố này khi mực nước hạ.

Trao quà cho các F0

Tại phường 25 – quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, các chiến sĩ Sư đoàn 5 – Quân khu 7 phối hợp với lãnh đạo phường trao nhiều túi an sinh xã hội, bao gồm gạo, dầu ăn, nước tương, thịt hộp, sữa, rau củ quả tặng cho cả trăm hộ dân khó khăn nằm trên địa bàn phường.

Các chiến sĩ bộ đội đã mặc đồ bảo hộ, đến từng khu vực có F0 gặp nhiều khó khăn để trao quà hỗ trợ cho người dân.

Quân đội đi chợ giúp dân trong đợt giãn cách nghiêm ngặt lần này (ảnh: P.L)

Quân đội đi chợ giúp dân trong đợt giãn cách nghiêm ngặt lần này (ảnh: P.L)

Lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường 25 – quận Bình Thạnh cho hay, chỉ trong vòng 3 ngày đã có hơn 1.000 phần quà được trao đến tân tay người dân. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 100 hộ dân trên địa bàn phường vẫn chưa được nhận quà, nên phường sẽ cùng với bộ đội tiếp tục trao quà đến người dân.

Ngoài ra, Hội Liên Hiệp Phụ nữ phường cũng trao thực phẩm đi chợ hộ đến với người dân trong phường.

Tại một con hẻm nhỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, với sự trợ giúp của lực lượng quân đội, sáng ngày 23/8, nhiều người đặt đi chợ hộ đã nhận được hàng hóa mà mình yêu cầu.

Nhận được túi thực phẩm trên tay, chị Ngô Thị Khánh Ly (25 tuổi, đang ở trọ trong con hẻm này) vui mừng, cảm ơn lực lượng quân đội vì đã hỗ trợ đi chợ cho gia đình.

“Mình làm nhân viên văn phòng. Vừa rồi cũng tính về quê ở Quảng Nam để tránh dịch, nhưng được chính quyền vận động ở lại nên mình ở lại luôn. Cứ lo lắng những ngày sắp tới thiếu thực phẩm nhưng hôm nay được trao tận tay, thấy yên tâm vì được các anh bộ đội quan tâm” – chị Khánh Ly bộc bạch.

Những túi thực phẩm thiết yếu lực lượng quân đội mua giúp dân trong đợt giãn cách (Ảnh: P.L)

Những túi thực phẩm thiết yếu lực lượng quân đội mua giúp dân trong đợt giãn cách (Ảnh: P.L)

Bà Nguyễn Thị Trà My – Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ phường 25, quận Bình Thạnh cho biết, lực lượng gồm công an, quân đội, phường sẽ phát phiếu mua hàng đến từng hộ dân, hoặc thông qua tổ trưởng của từng khu phố.

Theo bà My, người dân có nhu cầu sẽ được đăng ký loại hàng hóa, số lượng…để cơ quan chức năng đi chợ thay, sau đó hàng sẽ được giao tận tay đến cho người dân.

“Người dân có nhu cầu đi chợ hộ, hay liên hệ đến với tổ dân phố, khu phố để lập danh sách, sau đó thì các tổ trưởng sẽ lập danh sách gửi đến Hội phụ nữ, đơn vị này sẽ triển khai đi mua và giao tận nhà cho người dân” – bà My chia sẻ.

Nhìn thấy người dân vui vẻ, rối rít cảm ơn các chiến sĩ, chiến sĩ Phạm Thành Được cho biết, anh như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện các công việc hỗ trợ, giúp dân.

“Tôi nghĩ đây là nhiệm vụ, mà cũng là tình cảm của bộ đội dành cho người dân trong hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi chỉ mong người dân thành phố yên tâm, ở yên trong nhà để tránh dịch, bên ngoài để chúng tôi lo” – chiến sĩ Phạm Thành Được chia sẻ.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

Việt Dũng