Chicharito ngừng ghi bàn, Mexico vẫn thắng hủy diệt Costa Rica

13/06/2011 04:53
Mexico tiếp tục phô diễn sức mạnh của ĐKVĐ Gold Cup bằng chiến thắng 4-1 dễ dàng trước Costa Rica, khép lại giai đoạn đấu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Mexico tiếp tục phô diễn sức mạnh của ĐKVĐ Gold Cup bằng chiến thắng 4-1 dễ dàng trước Costa Rica, khép lại giai đoạn đấu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Chicharito lại tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Mexico

Cô bé khuyết tật khóc nức nở sau khi chụp ảnh chung với Chicharito

Những người chờ đợi một cuộc đối đầu cân sức giữa hai đội bóng giàu truyền thống tại khu vực CONCACAF đã phải thất vọng hoàn toàn khi đây hóa ra lại là trận thua tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự Gold Cup của ĐT Costa Rica.

Chẳng cần phải đợi chờ lâu, “El Tri” tràn sang phần sân đối thủ ngay sau tiếng còi khai trận. Các đợt tấn công dồn dập như những đợt sóng không dứt khiến hàng thủ Costa Rica chống đỡ vô cùng vất vả trước khi bị nhấn chìm hoàn toàn bởi 4 bàn thắng chỉ trong vòng 38 phút.

Phút 17, cựu trung vệ của Barcelona là Rafael Marquez đã mở màn cho chiến thắng chóng vánh của Mexico bằng cú đánh đầu dũng mãnh khi lên tham gia tình huống đá phạt góc của Pablo Barrera.

 

Trong lúc các CĐV Mexico còn đang lâng lâng ăn mừng thì 2 phút sau, cả sân Soldier Fields đầy ắp khán giả lại như nổ tung khi chứng kiến tuyệt phẩm của Andres Guardado. Từ đường treo bóng của đồng đội sang phía cánh trái, tiền vệ đang khoác áo Deportivo La Coruna bắt vô lê táo bạo đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Keylor Navas găm vào góc xa khung thành.

Đến phút 26, chiếc chân trái ma thuật của Guardado lại một lần nữa “lên tiếng”. Vẫn xuất phát từ bên cánh trái, lần này anh tung cú sút đầy quyết đoán ở góc hẹp xuyên đúng vào khoảng trống giữa Navas và cột dọc, nâng tỷ số lên 3-0 cho Mexico.

Trên băng ghế chỉ đạo của Costa Rica, HLV Ricardo La Volpe, người từng có 4 năm dẫn dắt ĐT Mexico, bất lực chứng kiến đội bóng cũ làm tình làm tội các học trò mà ông hiện đang dẫn dắt. Ông không có phương án nào ngăn chặn được lối chơi phản công biến hóa đầy tốc độ của “El Tri”.

Tới phút 38, tỷ số đã là 4-0 nghiêng về Mexico. Barrera kết thúc hoàn hảo một tình huống phối hợp bật tường như đá tập với Giovani dos Santos và Carlos Salcido bằng cú sút chân phải vào góc gần hạ gục thủ môn Navas. Bàn thắng này khiến giữa các cầu thủ phòng ngự Costa Rica nổ ra tranh cãi với nhau.

May cho “Los Ticos” khi khoảng thời gian nghỉ giữa hiệp đã giảm bớt sự hưng phấn của Mexico. Trong hiệp hai các cầu thủ Mexico không còn giữ được sự hiệu quả trong những tình huống dứt điểm, bỏ lỡ tương đối nhiều cơ hội.

Trong lúc đó, tình huống nguy hiểm đầu tiên mà Costa Rica tạo được ở phút 69 đã trở thành bàn gỡ danh dự. Marco Urena khống chế bóng bằng ngực sau đường chuyền của đội trưởng Bryan Ruiz trước khi dứt điểm “xâu kim” thủ môn Alfredo Talavera.

Dẫu thất bại nhưng Costa Rica cũng đã chắc một chân vào vòng tứ kết do xếp thứ 2 tại bảng A, cùng có 4 điểm như El Salvador nhưng hơn về chỉ số phụ.

Đội hình thi đấu
Mexico:
Talavera, Márquez (Torres 70’), Salcido, Moreno, Guardado, Torrado, Castro, Barrera (Reyna 61’), Juárez, dos Santos, Chicharito (De Nigris 83’).
Costa Rica: Navas, Diaz (Madrigal 85’), Mora (Duarte 46’), Marshall, Acosta, Salvatierra, Borges, Guevara (Urena 46’), Ruiz, Saborío, Bolanos.

Theo Bóng đá +