Thủ khoa sư phạm Hoá và hành trình đấu tranh với ung thư để viết tiếp ước mơ

18/07/2023 06:48
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Khát khao trở thành nhà giáo là động lực duy nhất giúp Triết vượt qua những rào cản về bệnh tật, cả sự ngăn cấm của GĐ trên hành trình chinh phục ước mơ.

Nguyễn Văn Thiên Triết là thủ khoa ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2023. Nam sinh cũng chính là thủ khoa đầu vào năm 2019.

Với Triết, kết quả ngày hôm nay không phải là điều nằm ngoài dự liệu của em. Chàng trai trẻ kể về thành tích của mình với một tâm thế bình thản, nhưng khi nhìn lại hành trình đến với giấc mơ nhà giáo, niềm xúc động lại dâng trào mãnh liệt. Trên hành trình dài ấy, Nguyễn Văn Thiên Triết đã phải đánh đổi bằng sức khỏe, trải qua cô đơn, những đau đớn về thể xác và cả tinh thần, với một nghị lực phi thường.

Nguyễn Văn Thiên Triết - Thủ khoa ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2023. Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Thiên Triết - Thủ khoa ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế năm 2023. Ảnh: NVCC

Giấc mơ lớn hơn những đau đớn do bệnh tật

Tâm sự với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Triết kể, từ những ngày thơ bé, giấc mơ đứng trên bục giảng với bụi phấn và bảng đen không biết tự bao giờ, đã trở thành một niềm đam mê, ước mơ luôn rực cháy trong tâm trí chàng trai trẻ. Tuy nhiên trên con đường thực hiện ước mơ ấy, có quá nhiều khó khăn, trắc trở.

Rào cản đầu tiên đến từ chính những người thân yêu nhất. Khi nghe con trai muốn học sư phạm, bố mẹ Triết đã phản đối kịch liệt. Theo Triết, vì bố mẹ đều là những nhà giáo nên hiểu rõ những trăn trở trong nghề, cùng với đó là mức lương thấp, ra trường khó xin việc nên đã định hướng cho con trai một con đường mới.

Vì vậy, chàng trai 17 tuổi khi ấy đã phải học một ngôi trường khác theo mong muốn của bố mẹ - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ngành Kỹ thuật Hóa học).

Tuy nhiên, tình yêu với nghề giáo vẫn luôn thổn thức, hình ảnh về giảng đường với phấn trắng luôn thường trực trong tâm trí. Cuối cùng, với ý nghĩa sẽ thật khó khăn nếu phải sống một cuộc đời không như mong muốn, nửa học kỳ I năm học đầu tiên, Triết đã mạnh dạn quyết định thôi học. Trở về, em tiếp tục ôn thi lại với quyết tâm phải vào trường sư phạm.

Tất nhiên, quyết định khi ấy với một chàng trai ngoài 18 tuổi không phải là điều dễ dàng, nhất là sự ngăn cản từ gia đình. “Đó là một khoảng thời gian khó khăn mà em không muốn nhớ lại”, Triết tâm sự.

Giấc mơ sư phạm của Triết được viết tiếp khi chàng trai chính thức đậu ngành sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. Tuy nhiên những khó khăn đợi chờ vẫn chưa kết thúc.

Từ nhỏ, sức khỏe của Triết đã rất yếu so với các bạn cùng trang lứa. Vì vậy, trong 4 năm học ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Triết đã mắc rất nhiều căn bệnh, và đỉnh điểm là căn bệnh ung thư quái ác.

Thời điểm ấy là khoảng tháng 12/2021, sau khi ăn sáng xong, Triết đã bị nôn liên tiếp nhiều lần. Tuy nhiên, những lần thăm khám sau đó đều không phát hiện ra bệnh. Đến tháng 8/2022, sau 1 tuần sốt liên tục, gia đình đã đưa Triết đến khám tại Bệnh viện Trung ương Huế thì phát hiện có khối u giữa tim và phổi. Đó là khối u ác tính.

Triết đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay sau đó. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật, Triết đã bị mất giọng, em nói khó khăn hơn, hụt hơi và tốn sức khi nói. Để khắc phục, Triết đã đi 6 bệnh viện khác nhau ở Huế và Sài Gòn tìm cách chữa giọng nhưng các bác sĩ đều lắc đầu bất lực.

“Giọng nói của em đã bị ảnh hưởng và vĩnh viễn không thể hồi phục, điều đó cũng có nghĩa là ước mơ của em đã chính thức kết thúc, em không thể trở thành một người thầy giáo được nữa”, Triết trải lòng.

Dòng ký ức hạnh phúc

Kể lại về khoảng thời gian mắc bệnh ung thư, chàng trai tâm sự, những nỗi đau đày đọa về thể xác thực sự rất mệt mỏi, nhưng giấc mơ trở thành nhà giáo lớn hơn tất cả. Đó cũng là động lực giúp Triết tiếp tục quay trở lại việc học ở trường sau khi kết thúc điều trị bệnh.

Dù ở hiện tại, vì căn bệnh ung thư quái ác, Triết đã không thể tiếp tục viết tiếp giấc mơ nơi bục giảng, nhưng quãng thời gian chiến đấu vì ước mơ là một hành trình quý báu.

Nhớ về những ngày tháng là một thầy giáo thực tập, ánh mắt Triết vui vẻ và hạnh phúc đến lạ. Ngày đó, em kiến tập và thực tập tại một trường trung học phổ thông ở Huế.

Nguyễn Văn Thiên Triết chụp cùng lớp do em làm chủ nhiệm, kỷ niệm thời gian đi thực tập. Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Thiên Triết chụp cùng lớp do em làm chủ nhiệm, kỷ niệm thời gian đi thực tập. Ảnh: NVCC

Chàng trai hoài niệm nhớ lại, ngày đầu đi kiến tập, Triết đã có dịp được đọc đoạn đầu của tác phẩm "Bình Ngô Đại Cáo" cho các em học sinh nghe. Những dòng thơ hào hùng ấy đã đưa Triết nhớ về những năm tháng trung học phổ thông. Ngày ấy khi còn học lớp 10, Triết đã cố gắng học thuộc hết tác phẩm này - mà khi ấy với một học sinh, đây là một tác phẩm dài và khó để đứng lên đọc trước lớp. Và kết quả, em đã được điểm 10 môn Ngữ Văn vì sự nỗ lực của mình.

Hay những ngày đi thực tập, với một cách làm đặc biệt của mình, Triết đã gây ấn tượng mạnh với các em học sinh. Chàng trai vui vẻ kể lại các em học sinh đã bất ngờ và hào hứng ra sao khi Triết có thể ghi nhớ hết ngày sinh của 45 em trong lớp và đọc chính xác ngày sinh cho các em nghe.

Những kỉ niệm này sẽ là những hồi ức quý giá, dòng ký ức ánh lên niềm hạnh phúc mỗi khi Triết nhớ lại. Hiện tại, Triết đã không thể tiếp tục nghề giáo vì giọng nói, cũng như làm việc liên quan tới ngành Hóa học do không thể tiếp xúc với hóa chất (vì bệnh). Hiện thực ấy đã từng khiến chàng trai dằn vặt trong niềm tiếc nuối. Nhưng sau tất cả, Triết đã có cách nhìn nhẹ nhàng hơn sau tất cả những khó khăn đã qua.

Một hành trình mới nữa sẽ mở ra, điều quan trọng là em đã sống và chiến đấu hết mình vì giấc mơ, hoài bão của chính mình. Nhắn gửi tới những bạn trẻ đang gặp khó khăn trên hành trình đến với ước mơ, Triết đã mượn một đoạn trích ngắn trong tác phẩm "Tôi là Bêtô" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh:

"Quá trẻ thì không hiểu được rằng ước mơ đôi khi không phải là điều nhất định phải thực hiện cho bằng được hơn nữa có thể là điều người ta không có khả năng thực hiện trong suốt cuộc đời mình.

Gặp một chú lùn ước mơ lớn lên sẽ chơi bóng rổ hay một chú bé dị tật ở chân nuôi mộng sau này trở thành ngôi sao bóng đá thì đó không phải là điều mà bạn nên chế nhạo.

Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra ý nghĩa của ước mơ không phải ở chỗ nó có phù hợp với khả năng thực tế hay không. Điều quan trọng là nó cho phép bạn sống thêm một cuộc đời nữa với cảm xúc của riêng bạn, trong một thế giới mà bạn có thể hóa thân một cách hồn nhiên nhất vào đấng toàn năng.

Như vậy, ước mơ không chỉ là chiếc bàn là tinh thần giúp bạn ủi phẳng những nếp nhăn của số phận mà còn là cách để bạn bắt gặp hình ảnh của Thượng Đế trong bản thân mình."

Doãn Nhàn