Bỏ thuốc trừ sâu vào bình sữa, dì suýt giết chết 2 đứa cháu

17/11/2013 08:22
Ngọc Luân
(GDVN) - Vì để trả thù cho những mâu thuẫn trước đó với người chị họ, một cô gái trẻ lại rắp tâm bỏ thuốc trừ sâu vào bình sữa của cháu gái 10 tháng tuổi của mình. Rất may, 2 cháu bé bị uống sữa có thuốc trừ sâu đã qua khỏi nguy kịch...
Tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP. Cần Thơ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Đào Thị Tuyết Linh (23 tuổi, ngụ xã Thới Xuân - huyện Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ), để điều tra, làm rõ hành vi “Giết người” của đối tượng này.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Tuyết Linh do có mâu thuẫn với người chị họ (bà con bạn dì) là chị Đào Thị Thu Nga, nên đã nhẫn tâm bỏ thuốc trừ sâu vào bình sữa của đứa bé là cháu họ mình để đầu độc cháu, nhằm trả thù.

Hai cháu bé uống nhầm sữa có thuốc trừ sâu đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Vietnamnet
Hai cháu bé uống nhầm sữa có thuốc trừ sâu đã qua cơn nguy kịch - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào sáng ngày 14/11/2013, khi cháu bé Sơn Thị Chanh Đa (10 tháng tuổi), đói bụng, chị Nga đã pha sữa cho con vào bình này như thường ngày, mà không hề hay biết rằng trong bình đã bị Linh lén bỏ thuốc trừ sâu vào rồi.

Cũng thời điểm đó, cháu bé Nguyễn Thị Ái My (3 tuổi), là cháu ruột của chị Nga cũng kêu đói bụng và xin được uống sữa, nên chị Nga đã pha thêm và rót ra ly cho cháu My cùng uống.

Vừa uống vào miệng, cháu My phát hiện trong sữa có mùi hôi, vị đắng nên nhổ ra và báo cho chị Nga biết.

Nghe cháu mình nói vậy, cho Nga liền lấy bình sữa ngửi thử thì nghe thấy mùi thuốc trừ sâu nồng nặc trong bình sữa.

Liền ngay lập tức, chị Nga đưa 2 cháu đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cấp cứu. Đến sáng ngày 16/11, tình hình sức khỏe của cả 2 cháu bé đã dần hồi phục tốt hơn.

Theo bác sĩ Hà Anh Tuấn - Trưởng Khoa hồi sức chống độc - Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, lúc nhập viện cháu bé Chanh Đa có tình trạng thở nhanh, đau bụng nên la khóc dữ dội, còn cháu Ái My thì tình trạng có nguy kịch hơn do bị ngộ độc tương đối nặng, có dấu hiệu bị giãn đồng tử.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Tuyết Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi bỏ thuốc trừ sâu vào bình sữa để đầu độc cháu Chanh Đa với ý muốn trả thù mẹ cháu, là chị Nga. Con việc cháu Ái My cũng bị ngộ độc là nằm ngoài ý muốn của Linh.   

Theo những người thân của Linh, mấy ngày trước chồng của chị Nga và chồng của Linh có xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát nhau, nhưng chuyện này cũng đã được những người thân trong dòng họ tổ chức hòa giải và 2 bên cũng đã đồng ý bỏ qua chuyện cũ. 

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Cần Thơ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Ngọc Luân