Cảnh Gaddafi tuyệt vọng, cầu xin quân nổi dậy đừng bắn

21/10/2011 06:34
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail, Telegaph)
(GDVN) - Đại tá Gaddafi đã bị giằng co bởi một đám đông những tay súng cách mạng ngay sau thời điểm bị bắt giữ.
Đại tá Gaddafi cầu xin những người đã bắt giữ mình "Đừng bắn"
Đại tá Gaddafi cầu xin những người đã bắt giữ mình "Đừng bắn"
Ông đã phải vật lộn với những người bắt giữ trong lúc họ giải ông đi trên phố.
Ông đã phải vật lộn với những người bắt giữ trong lúc họ giải ông đi trên phố.
Ông đã bị đưa đẩy xung quanh những tay súng cách mạng, trong lúc họ quay video, chụp ảnh hình ảnh của ông.
Ông đã bị đưa đẩy xung quanh những tay súng cách mạng, trong lúc họ quay video, chụp ảnh hình ảnh của ông.
Bị thương và có vẻ như đã bị choáng váng, Đại tá Gaddafi đã nói với những người bắt giữ mình rằng: "Tôi đã làm gì mọi người?"
Bị thương và có vẻ như đã bị choáng váng, Đại tá Gaddafi đã nói với những người bắt giữ mình rằng: "Tôi đã làm gì mọi người?"
Cảnh hỗn loạn trong lúc Gaddafi vừa bị bắt giữ
Cảnh hỗn loạn  trong lúc Gaddafi vừa bị bắt giữ
Thi thể Gaddafi lúc đã chết
Thi thể Gaddafi lúc đã chết
Xe tải đưa Đại tá Gaddafi tới bệnh viện
Xe tải đưa Đại tá Gaddafi tới bệnh viện
Nơi Đại tá Gaddafi được tìm thấy và bị bắt
Nơi Đại tá Gaddafi được tìm thấy và bị bắt
Đoàn xe chạy trốn của Gaddafi sau khi bị trúng bom của NATO
Đoàn xe chạy trốn của Gaddafi sau khi bị trúng bom của NATO
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail, Telegaph)