Tại bến xe Giáp Bát và Mỹ Đình luôn trong tình trạng quá tải. Hôm nay là ngày cao điểm nhất của phục vụ hành khách cho kì nghỉ 30/4 năm nay, giá vé cũng tăng gần gấp 2 - 3 lần so với ngày thường |
Từ sáng sớm, các bạn sinh viên các trường ĐH, CĐ trong địa bàn Hà Nội đã có mặt khắp hành lang và lối đi trong bến xe |
Chờ đợi |
Ngao ngán... |
Tại bến xe Mỹ Đình, các bạn sinh viên đứng chật kín khắp trong và ngoài bến. Dù vậy nhiều người vẫn không mua được vé do xe khách quá tải |
15h cùng ngày, cái nắng càng thêm gay gắt, tuy nhiên nhiều bạn sinh viên vẫn chưa lên được xe về quê |
Xe bus cũng không tránh khỏi tình trạng chen lấn và ùn tắc |
Đứng ngồi không yên |
Cuối chiều, lượng khách tại các bến xe vẫn còn đông đúc và chen lấn |
"Mẹ ơi, chắc hôm nay con không bắt được xe về quê...", Bạn Hoa quê Hà Tĩnh lo lắng |
Nhiều bạn phải chờ đến chuyến xe đêm để bớt đông, dù là... vé đứng. |
Độc giả Chu Hiền