Đó là tình trạng diễn ra từ lâu trên quốc lộ 32, đoạn từ cầu vượt cắt đường Xuân Thủy- Phạm Hùng- Hồ Tùng Mậu- Phạm Văn Đồng kéo dài về Cầu Diễn (Hà Nội). Nhưng theo quan sát của chúng tôi, không thấy bóng dáng cơ quan chức năng nào đứng ra dẹp nạn “chợ ngoài đường” này.
Dưới đây là những hình ảnh mà độc giả Anh Tuấn đã ghi lại cảnh họp chợ dưới lòng đường này:
Chợ tan thì rác ở lại. |
Con đường ngập vỏ cam, vỏ quýt, nilon.. |
Cả những người bán hoa cũng ngồi giữa đường |
Dọc quốc lộ 32, đoạn Cầu Diễn có gần 20 hàng hoa quả bán ở lòng đường |
Dừng xe giữa đường mua hoa quả. |
Người mua vô tư dừng lại giữa đường mặc cả, mua hàng. |
Người đi bộ phải đi dưới lòng đường |
Những sọt hoa quả chồng chất, cao ngất lấn chiếm hết lòng đường |
Quần áo, chăn màn cũng được bày bán la liệt dưới lòng đường |
Rau, củ, thịt cá cũng được bán ngay ở lòng đường |
Rác chất đống nhiều ngày |
Rác thải la liệt bốc mùi hôi thối nồng nặc |
Tràn lan hàng bán hoa quả, cây cảnh giữa quốc lộ. |
Vỉa hè còn bị các hộ dân chiếm dụng kinh doanh nội thất |
Anh Tuấn