Chùm ảnh: Hà Nội muôn đời vẫn thế

20/02/2012 10:00
Đặng Tuấn Trung/VNE
Mỗi góc phố, mỗi con người Hà Nội đều thổn thức bao kỷ niệm trong tôi.
Hồ Gươm mùa lộc vừng thay lá.
Hồ Gươm mùa lộc vừng thay lá.
Hà Nội mùa phượng vĩ
Hà Nội mùa phượng vĩ
Quán cóc vỉa hè
Quán cóc vỉa hè
Đêm Tây Hồ
Đêm Tây Hồ
Đường Cổ Ngư xưa...
Đường Cổ Ngư xưa...
Hà Nội, những cơn mưa buổi sáng.
Hà Nội, những cơn mưa buổi sáng.
Gánh hàng rong trên phố cũ.
Gánh hàng rong trên phố cũ.
Một sớm Long Biên.
Một sớm Long Biên.
Mùa đông ngoại ô.
Mùa đông ngoại ô.
Hồ Gươm, nắng cuối ngày.
Hồ Gươm, nắng cuối ngày.
Đặng Tuấn Trung/VNE