Cứu bé trai suýt bị chôn sống theo mẹ

08/09/2011 06:52
Theo H.X.Huỳnh/Thanh niên
Trạm y tế xã Trà Cang (H.Nam Trà My, Quảng Nam) xác nhận cán bộ của trạm vừa can thiệp, cứu một bé trai sơ sinh suýt bị gia đình chôn sống theo mẹ vì hủ tục.
Vào rạng sáng 2.9, chị Hồ Thị Yên (SN 1978, trú thôn 6, xã Trà Cang) sinh tại nhà một bé trai nặng 2,5 kg. Tuy nhiên, sau đó bị băng huyết nên chị đã tử vong.
Do hủ tục của người Xê Đăng ở vùng cao Nam Trà My, bé sơ sinh bị gia đình và người dân trong thôn đem đi chôn cùng với mẹ.
Nhận được thông tin, chị Hồ Thị Hiếu - cán bộ Trạm y tế xã Trà Cang (cũng là người dân tộc Xê Đăng) - đã kịp thời có mặt can thiệp. Dù thuyết phục, thậm chí van xin vẫn bị dân làng cự tuyệt, chị Hiếu phải giành lấy cháu bé, bế chạy về Trung tâm y tế huyện. Hiện cháu bé được chăm sóc tại khoa ngoại của Trung tâm y tế huyện, sức khỏe ổn định và được đặt tên là Hồ Quốc Khánh.
Theo H.X.Huỳnh/Thanh niên