Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội: Một phụ nữ tử vong nghi do bị đánh dã man tại tiệm cầm đồ

25/09/2012 18:33
Thế Tuấn
(GDVN) - Sau khi rời tiệm cầm đồ trên phố Trần Đại Nghĩa (Hà Nội), chị Linh đã phải cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn với nhiều vết bầm dập trên thân thể và tử vong 8 ngày sau đó.

Trời Hà Nội bất chợt đổ mưa rào, chỉ sau vài phút, nước đã ngấp nghé hiên căn nhà cấp 4 xộc xệch nằm khuất sau cùng con ngõ 129 phố Trương Định (Hà Nội). Đập vào mắt phóng viên là những mảng tường phải mang trên mình quá nhiều 'vết thương'. Trong căn nhà, đồ đáng giá nhất có lẽ chỉ là vài chiếc ghế gỗ nằm trơ trọi trên nền gạch cũ. 

Bà Nguyễn Thị Lịch, mẹ chồng nạn nhân Nguyễn Thùy Linh (SN 1982, trú cùng địa chỉ trên) ngồi thẫn thờ bên bệ cửa, dấm dúi lau nước mắt khi thoáng thấy nhóm khách lạ. Tấm di ảnh ghi lại khoảnh khắc cô con dâu nở nụ cười rất tươi bên cạnh chồng (con trai bà Lịch, đã qua đời vài năm trước - PV) trên tay bà Lịch bỗng trở nên méo mó, nhàu nhĩ bởi nỗi đau mất con.

"Nó ra đi tội nghiệp quá chú ạ", tiếng khóc của bà lão càng khiến không gian nơi đây thêm sầu thảm.

Bà Nguyễn Thị Lịch khóc khi nói chuyện với phóng viên.
Bà Nguyễn Thị Lịch khóc khi nói chuyện với phóng viên.

Bị đánh thương tích tại hiệu cầm đồ?

Anh Lưu Hoàng Tùng (SN 1972, trú tại phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm nghề lái xe ôm, nhân chứng vụ việc nhớ lại: Khoảng 19h30' ngày 14/9, chị Nguyễn Thùy Linh đã nhờ anh chở đến một cửa hiệu cầm đồ tại phố Trần Đại Nghĩa để trả tiền.

“Lúc đó khoảng gần 20h, chị Linh có gọi điện hỏi vay tôi 200 nghìn để trả nợ cho ai đó, giọng rất hốt hoảng. Tôi cũng phải chạy vạy vài nơi, vay thêm cho chị ấy 100 nghìn nữa để chị ấy trả nợ. Chị ấy nói nếu không trả được tiền thì họ sẽ đánh chết. Sau khi có được 300 nghìn thì tôi chở chị ấy đến hiệu cầm đồ ở phố Trần Đại Nghĩa rồi tôi đứng ở ngoài đường chờ”, anh Tùng kể.
Cũng theo lời anh Tùng, khi đến nơi, chị Linh ngồi chờ trong cửa hiệu cầm đồ, đối diện với chị lúc này là một nam thanh niên. Ít phút sau, người này dùng tay tát vào mặt chị Linh một cú trời giáng. Nạn nhân khuỵ xuống. Cùng lúc này, bất ngờ xuất hiện hai thanh niên tóc nhuộm vàng đi vào, lôi chị Linh vào trong nhà.

Anh Tùng - nhân chứng vụ việc đã bị một số đối tượng dọa cắt gân nếu kể lại chuyện.
Anh Tùng - nhân chứng vụ việc đã bị một số đối tượng dọa cắt gân nếu kể lại chuyện.

“Khoảng 5 phút sau, chị Linh đi ra, nhờ tôi chở về nhà. Tuy nhiên khi đi được khoảng 200m thì chị Linh kêu tức ngực, khó thở và nói tôi chở chị ấy vào bệnh viện cấp cứu. Nói xong thì chị ấy gục ngay tại chỗ. Tôi đưa chị Linh vào Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu rồi sau đó gọi điện cho bà Lịch", anh Tùng kể.
“Lúc tôi lên đến nơi, Linh đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ cho biết tình hình con dâu tôi rất nguy, khả năng tử vong đến 90%. Linh yếu dần và tử vong vào ngày 22/9, sau 8 ngày nhập viện. Khi vào viện, trên người con dâu tôi có nhiều vết bầm tím ở vùng mắt, ngực và bụng", bà Lịch tiếp lời. 
Theo kết luận của Bệnh viện Thanh Nhàn, chị Nguyễn Thùy Linh tử vong do viêm phổi, chấn thương sọ não, chảy máu dưới màng nhện, tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu… 
Bà Nguyễn Thị Lịch bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của cô con dâu.
Bà Nguyễn Thị Lịch bàng hoàng, đau đớn trước cái chết của cô con dâu.

Dọa cắt gân  người làm chứng?

Bà Lịch bức xúc nói thêm, chỉ ít ngày trước khi Linh tử vong, có một phụ nữ mang bầu nhiều lần tìm tới, tự xưng là vợ của người tát Linh, đưa cho gia đình lúc thì 2 triệu, lúc thì 1 triệu. Nhưng đến khi Linh qua đời, một số đối tượng đã đến bệnh viện đe dọa sẽ cắt chân người làm chứng (anh Tùng - PV) nếu nói ra mọi chuyện.

Đến lúc này, gia đình nạn nhân cũng chưa biết chị Linh vay số tiền là bao nhiêu. 

"Khổ thân gia đình Linh quá em à. Vợ chồng nó sinh sống ở chốn này bao năm nay, chưa từng một lần to tiếng với hàng xóm, chưa từng dù chỉ đôi tiếng làm mếch lòng ai. Đã 5 năm nay, kể từ khi chồng Linh qua đời cũng là từng đó năm, cô ấy một mình gắng gượng nuôi con. Nghĩ sao buồn quá!", nhiều hàng xóm thương cảm nói với phóng viên.

Nạn nhân Nguyễn Thùy Linh với nhiều vết bầm tím trên người khi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).
Nạn nhân Nguyễn Thùy Linh với nhiều vết bầm tím trên người khi cấp cứu tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp).

Người nhà và những người hàng xóm cho PV biết thêm, trước khi chị Linh đến tiệm cầm đồ, gia đình chị đã 3 lần bị một số đối tượng ném phân vào nhà để “khủng bố”.

Được biết, chồng chị Linh đã mất khoảng 5 năm nay. Chị Linh đã có một cô con gái 10 tuổi và hiện nay đang sinh sống cùng gia đình nhà chồng. Do mắc bệnh suy thận nên chị Linh thường xuyên phải đến bệnh viện để chạy thận nên không có việc làm ổn định. Gia đình của nạn nhân hàng tháng vẫn phải nhận trợ cấp của Nhà nước theo diện hộ nghèo.

Trao đổi với Phóng viên Giáo dục Việt Nam, đại diện cơ quan công an cho biết đã bắt giữ ít nhất một đối tượng tại tiệm cầm đồ liên quan trực tiếp đến cái chết của chị Linh. Đối tượng đã trực tiếp ra tay đánh chị Linh là Nguyễn Văn Thắng (SN 1993, trú tại xã Dạ Trạch, Khoái Châu, Hưng Yên).

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Thế Tuấn