Một cựu chỉ huy tàu ngầm Mỹ đã giả chết để kết thúc mối quan hệ ngoài hôn nhân tai tiếng.
Michael P. Ward II (giữa). |
Trung tá Michael P. Ward II, 43 tuổi, đã gửi một bức thư email cho người tình ở Virginia dưới danh nghĩa là một đồng nghiệp giả mạo có tên là Bob và thông báo rằng ông đã đột ngột qua đời.
"Lý do thực sự của bức thư trên là nhằm để kết thúc mối quan hệ" - Trung tá Ward nói.
Ward đã bị cách chức chỉ huy tàu ngầm USS Pittsburgh trong tháng 8 và đã nhận được thông báo khiển trách vì tội ngoại tình và các hành vi vi phạm quân luật khác.
Ward thừa nhận rằng ông có một mối tình ngoài hôn nhân và sau đó đã gửi một bức thư giả mạo trên đến người tình nhằm kết thúc mối quan hệ. Trong phiên điều trần trước tòa án, Ward đã thừa nhận hành vi trên của mình và đưa ra lời xin lỗi tới lực lượng Hải quân Mỹ cùng các nhân viên cấp dưới của mình cũng như người vợ bị lừa dối của mình.
- Học giả TQ: Tập Cận Bình dọa dẫm các nước tranh chấp ở Biển Đông
- Trùm tình báo Mỹ: Bắc Kinh có thể ngầm giúp Kim Jong-un thống nhất TT
- Tập Cận Bình hứa rót tiền, Campuchia ủng hộ "lợi ích chiến lược" TQ
- Giáo sư TQ: Thống nhất Triều Tiên là "sứ mệnh lịch sử" của Kim Jong-un
- Video: Kim Jong-un thời du học Thụy Sỹ và ấn tượng của người bạn cũ
- Hoàn Cầu: Kêu gọi Trung Quốc bỏ rơi Triều Tiên là ấu trĩ, cực đoan
- Nhật Bản báo động: Triều Tiên đã gióng tên lửa lên trời chuẩn bị bắn
- Những hình ảnh Kim Jong-un thời đi du học Thụy Sỹ
- Tin nóng: Nga đồng ý với Mỹ quan điểm về Bắc Triều Tiên
- Cảnh sát Phần Lan đưa Putin vào danh sách tội phạm có tổ chức
Nguyễn Hường (nguồn Telegraph)