Các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực không ngừng tìm kiếm những người còn sống sót được cho là đang bị kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà. Quân đội cũng đã được điều đến hiện trường hỗ trợ.
Hiện trường vụ sập nhà 8 tầng tại thủ đô Bangladesh. |
Theo tuyên bố chính thức của chính phủ Bangladesh, ít nhất 200 người đã bị thương trong vụ sập nhà. Nhiều người đã đổ tới hiện trường để tìm kiếm bạn bè và người thân của mình.
Các vụ sập nhà diễn ra khá phổ biến tại Bangladesh, nơi nhiều tòa cao ốc được dựng lên không tuân thủ các quy tắc xây dựng.
Tòa nhà 8 tầng vừa bị sập là trụ sở của một nhà máy may, một ngân hàng và nhiều cửa hàng kinh doanh khác. Nó bị sập vào đúng giờ cao điểm, sáng ngày 24/4.
Phóng viên BBC tại Dhaka cho biết chưa rõ ràng rằng đây là một vụ sập nhà, nhưng báo chí địa phương nói rằng người ta đã phát hiện một vết nứt nứt trên tòa nhà một ngày trước. Tuy nhiên, các chủ kinh doanh bên trong tòa nhà đã bỏ qua cảnh báo và tiếp tục cho nhân viên vào đó làm việc.
Cảnh sát Dhaka nói rằng phía sau tòa nhà đột ngột sụp xuống trong buổi sáng và ngay sau đó kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ cấu trúc.
- 11 tàu Hải giám Trung Quốc chia quân 4 cánh gấp rút kéo ra Senkaku
- Tướng Trung Quốc dọa Mỹ: Chớ can thiệp vào tranh chấp biển đảo
- Tập Cận Bình: Chỉ huy cấp trung đoàn trở lên xuống đại đội "làm lính"
- Yonhap: Triều Tiên "vác rá xin gạo" Mông Cổ
- Triều Tiên: Seoul đã quá coi thường sức mạnh của Bình Nhưỡng!
- Triều Tiên: Nếu muốn đánh Mỹ sẽ đánh trực diện, không núp khủng bố
- "Bịa đặt và gây chiến", Mỹ - Anh sẽ lặp lại sai lầm Iraq tại Iran
- Indonesia: ASEAN phải trở thành mặt trận thống nhất về Biển Đông
- NATO tìm kiếm kinh nghiệm của Nga trong việc rút quân khỏi Afghanistan
- Đầu bếp Nhật tiết lộ: Kim Jong-un tập tạ cho giống thần tượng
Nguyễn Hường (nguồn BBC)