Từ Bắc vào Nam rợp trời hoa phượng đỏ

03/06/2012 07:03
Độc giả Vũ Ngọc Thiện/ VnExpress
Những ngày này, hạ đang về trên từng con phố, trong lòng mỗi chúng ta không khỏi xao xuyến và một chút nhớ thương về một thời cắp sách tới trường, về cái tuổi học trò ngây thơ và khờ dại nhưng mang lại biết bao điều mà có tìm kiếm cả đời chúng ta cũng ko bao giờ có lại. 

Xin gửi tới bạn đọc một chút hạ trên những con phố, những nẻo đường mà tôi đã từng qua, từ Hà Nội, Sài Gòn hay cao nguyên Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Những cô bé học trò đạp xe trước cổng trường.
Những cô bé học trò đạp xe trước cổng trường.
Mùa hạ hoa phượng rơi đầy.
Mùa hạ hoa phượng rơi đầy.
Phượng rủ bóng xuống mặt hồ.
Phượng rủ bóng xuống mặt hồ.
Những con đường tôi đã đi qua.
Những con đường tôi đã đi qua.
Một cành phượng vĩ giữa trời mênh mông.
Một cành phượng vĩ giữa trời mênh mông.
Một cánh hoa rơi.
Một cánh hoa rơi.
Nhành bằng lăng tím.
Nhành bằng lăng tím.

Độc giả Vũ Ngọc Thiện/ VnExpress