Vỡ òa niềm vui đón đoàn thiện nguyện lên thăm Kim Bon

12/11/2011 18:26
Tiểu Phương - Ngọc Khánh
(GDVN) - 16h, đoàn thiện nguyện đã có mặt tại điểm trường chính ở Kim Bon.
Cảnh các học sinh xếp hàng dài chờ đợi, một toán học sinh chạy ùa theo xe khi bánh xa dần lăn bánh vào cổng trường. Một số khác đứng lấp ló trên các lan can ô cửa sổ, các em ngước nhìn với ánh mắt háo hức, mong ngóng khiến cả đoàn ngập tràn cảm xúc.
Các học sinh nội trú Kim Bon háo hức chạy theo xe khi đoàn từ thiện tới thăm.
Các học sinh nội trú Kim Bon háo hức chạy theo xe khi đoàn từ thiện
tới thăm.
Niềm vui, háo hức thể hiện rõ trên khuôn mặt trẻ em vùng cao Kim Bon.
Niềm vui, háo hức thể hiện rõ trên khuôn mặt trẻ em vùng cao Kim Bon.
Ánh mắt chờ đợi đầy ám ảnh của học sinh nội trú Kim Bon.
Ánh mắt chờ đợi đầy ám ảnh của học sinh nội trú Kim Bon.
 Để đến với các em học sinh Kim Bon hôm nay, đoàn đã có nhiều pha “đứng tim” khi vượt qua những con dốc dựng đứng. Một số con suối chảy vắt ngang đường khiến cả đoàn phải xuống xe, xắn tay áo nhặt đá cho xe qua.
Vỡ òa niềm vui đón đoàn thiện nguyện lên thăm Kim Bon ảnh 4
Những quãng đường gập ghềnh, sỏi đá, đoàn phải dừng lại xuống xe.
 Ngoài những pha vượt dốc “kinh hoàng”, cả đoàn cũng có những khoảnh khắc vui vẻ khi cùng nhau khi ngắm quang cảnh ven đường. Những nương ngô bám sát triền núi xanh mơn mởn, những mảnh ruộng bậc thang uốn lượn đường nét tạo điểm nhấn cho núi rừng Phù Yên.
Cảnh đẹp non nước Phù Yên say đắm du khách.
Cảnh đẹp non nước Phù Yên say đắm du khách.
Anh Nguyễn Minh Thực, một thành viên trong đoàn từ thiện bộc lộ niềm vui, ngạc nhiên khi đặt chân đến mảnh đất này. Anh nói “từ lúc trên xe cho đến bây giờ, tôi đã trải qua những cảm giác rất đặc biệt, ấn tượng, lúc lo lắng khi xe qua đoạn dốc, phút bỡ ngỡ khi lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt trẻ thơ vùng cao, niềm hạnh phúc dâng trào khi được các em ùa tới chào đón. Tôi tin rằng buổi tối nay sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều và tôi đang chờ đợi điều đó”.

Trước đó, lúc 13h30, sau hơn 5 tiếng chạy xe, đoàn từ thiện của báo Giáo dục Việt Nam đã có mặt ở thị trấn Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Trước khi đến với Kim Bon, đoàn đã có buổi tiếp xúc thân mật với lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên.

Thấy chiếc xe 40 chỗ của đoàn dừng trước cửa, đồng chí lãnh đạo các ban ngành đã ra đón đoàn trong niềm hân hoan, phấn khởi.

Thay mặt đoàn từ thiện, ông Nguyễn Tiến Bình – Tổng biên tập báo điện tử Giáo dục Việt Nam gửi lời chào thân ái và trao đổi về kế hoạch của đoàn tại Kim Bon. Ông Nguyễn Tiến Bình nhấn mạnh ý nghĩa gắn kết cộng đồng qua những chuyến đi về với đồng bào mà báo GDVN đang cố gắng thực hiện.
"Chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều hơn nữa những chuyến đi từ thiện gắn kết trái tim như thế này" - Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập báo Giáo Dục Việt Nam chia sẻ.
"Chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều hơn nữa những chuyến đi từ thiện gắn kết
 trái tim như thế này" - Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng biên tập báo Giáo
Dục Việt Nam chia sẻ.
Đồng chí Hà Ngọc Ắng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Phù Yên bày tỏ niềm vui mừng khi tiếp đón đoàn đến địa phương làm việc.
Đồng chí Hà Ngọc Ắng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận
huyện ủy Phù Yên bày tỏ niềm vui mừng khi tiếp đón đoàn đến địa phương
 làm việc.


Đồng chí Hà Ngọc Ắng - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Phù Yên bày tỏ niềm vui mừng khi tiếp đón đoàn đến địa phương làm việc. Trao đổi về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương, đồng chí Hà Ngọc Ắng cho biết Phù Yên là một huyện có nhiều đặc thù của tỉnh Sơn La, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống như H’Mông, Dao, Mường, Hoa…, trong đó người Mông chiếm đa số.

Hiện nay, ngành Giáo dục địa phương còn gặp nhiều khó khăn, hơn nữa, quá trình di dân công trình thủy điện Sơn La cũng ảnh hưởng tới sự di chuyển trường lớp của các em học sinh huyện Phù Yên, nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Sơn La, giáo dục địa phương có nhiều đổi mới.

Trao đổi cùng đoàn từ thiện, đồng chí Hoàng Thị Lan – Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Phù Yên cám ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm quan tâm tới giáo dục nơi đây. Kim Bon là xã có địa thế hiểm trở gần sông Đà, do vậy giáo dục của xã còn nhiều khó khăn. Trường tiểu học Kim Bon có tới 11 điểm trường lẻ, nhiều điểm heo hút, nằm rất sâu trong các dãy núi.

Các đồng chí lãnh đạo huyện hi vọng rằng, qua chuyến đi này, đoàn công tác sẽ hiểu hơn về đặc điểm, tình hình kinh tế, xã hội và tìm hiểu những nét văn hóa độc đáo ở nơi đây.

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn


Tiểu Phương - Ngọc Khánh