Xâm nhập thị trường "hàng cấm" vùng biên

08/07/2012 20:13
Khu vực xã biên giới Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng là khu chợ giao thương giữa người Việt và thương lái Trung Quốc.

Điều đáng nói, tại khu chợ này, ngoài những mặt hàng thực phẩm được bày bán bên ngoài, đi sâu vào trong là hàng loạt những sạp hàng bày la liệt thuốc kích dục đủ chủng loại. Bên cạnh thứ thuốc "sung sướng", thương lái còn bày bán hàng loạt các loại vũ khí như dùi cui điện, dao, kiếm, gậy...

Xâm nhập thị trường "hàng cấm" vùng biên, Tin tức trong ngày, cho hang cam, thi truong hang cam, vu khi nong, thuoc kich duc, cho bien gioi, cho dam thuy, thuong lai trung quoc, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Đủ chủng loại thuốc “sung sướng”

Chợ vùng biên xã Đàm Thủy nằm cách trung tâm huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng hơn 30 km. Để đến được đây, chúng tôi phải đi xe máy vượt qua đoạn đường đá lởm chởm và bùn đất nhão nhoét. Mặc dù thời tiết xấu, nhưng dòng người đổ về chợ vùng biên vẫn ồn ào tấp nập, trái ngược hẳn với khung cảnh đìu hiu hoang vắng của những làng bản dọc đường chúng tôi đi qua, là những gian hàng bán đồ mỹ nghệ, thực phẩm khô, hàng tiêu dùng, phần lớn mang nhãn mác, xuất xứ từ Trung Quốc.

Xâm nhập thị trường "hàng cấm" vùng biên, Tin tức trong ngày, cho hang cam, thi truong hang cam, vu khi nong, thuoc kich duc, cho bien gioi, cho dam thuy, thuong lai trung quoc, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Dụng cụ kích dục được các tiểu thương "nổ" như pháo

Càng đi sâu vào trong, khung cảnh buôn bán càng trở nên nhộn nhịp. Điều khiến chúng tôi không khỏi giật mình là các gian hàng phía trong, mặt hàng thuốc kích dục được bày bán la liệt ở các quầy hàng. Cầm trên tay một lọ thuốc bằng thủy tinh, bên trong là chất lỏng, chủ quán nói rằng đây là loại "thần dược" sung sướng sau khi uống vào 10 phút, sẽ trỗi dậy ham muốn dục vọng và kéo dài sức hoạt động "giường chiếu" tới vài tiếng đồng hồ mà không biết mệt mỏi. Khi được hỏi mặt hàng này lấy gì đảm bảo, liệu có "sung sướng" thật không, người bán hàng mạnh miệng khẳng định rằng, đã bán hàng phải có uy tín và rất nhiều khách đã mua hàng của gã mang về xuôi, sau đó nhiều lần quay lại mà chưa thấy có bất kì lời kêu ca nào.
Theo tìm hiểu, giá cả của các “loại thuốc” này cũng rất rẻ chỉ khoảng  40- 50 nghìn đồng. Với mức giá này, liệu rằng chất lượng của chúng có được đảm bảo hay không? Các hộp thuốc đều được dập chữ và nhãn mác Trung Quốc. Ngoài loại thuốc dạng viên, còn có dạng bột dễ hòa tan trong nước. Người bán hàng còn bày mưu cho chúng tôi hay rằng, thuốc kích dục loại bột cho nữ giới không mùi, không vị cứ bỏ vào nước là tan, sau khi uống rồi sẽ không thể cưỡng lại ham muốn tình dục, lúc đó tha hồ mà "hành sự".
Ngoài các hộp thuốc kích dục, đặt bên cạnh còn có các loại sách tình dục làm theo kiểu sách thẻ tre của Trung Quốc thời trước. Trên các miếng thẻ tre, là hàng loạt hình ảnh phòng the của các đôi trai gái với đủ các tư thế "sung sướng". Vẫn theo tay chủ quán Lầu Y Quan - đây là mặt hàng mới được nhập về, bán rất chạy.
Tràn lan mặt hàng vũ khí
Bên cạnh những mặt hàng "sung sướng", hàng loạt các loại vũ khí "nóng", "lạnh" cũng được bày bán công khai ở hầu hết các sạp trong ngôi chợ vùng biên. Đang xem những loại dao sắc sáng loáng đủ loại kích cỡ, từ dao bấm, dao ngắn, dao quắm… chúng tôi bỗng giật mình bởi những tiếng nổ "tạch tạch" rợn người. Ngẩng lên nhìn mới biết, tay chủ quán đang cầm dùi cui điện cỡ lớn bấm liên tục để quảng cáo, mỗi lần tiếng nổ phát ra, tay chủ quán lại cười hềnh hệch và nói tiếng Kinh với giọng lơ lớ: "Mua đi, mua đi, cái này dùng thích lắm, giật phát là nằm luôn đấy". Theo tiết lộ của một chủ hàng, dùi cui điện được rất nhiều người tìm mua vì khi bấm nút sẽ phóng ra một luồng điện cực mạnh gây ngất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Loại đặc biệt hơn nữa là súng điện, giống như một khẩu súng ngắn có ba viên đạn chứa trong hộp nhỏ như hộp diêm, vừa là dùi cui điện vừa là bình xịt hơi cay có độ sát thương xa đến 6m, điện rất mạnh, đến trâu bò cũng lăn quay ra.

Xâm nhập thị trường "hàng cấm" vùng biên, Tin tức trong ngày, cho hang cam, thi truong hang cam, vu khi nong, thuoc kich duc, cho bien gioi, cho dam thuy, thuong lai trung quoc, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Vũ khí với nhiều chủng loại bày bán công khai

Sau màn biểu diễn dùi cui điện, tay chủ quán tiếp tục rút những con dao sắc lẹm từ trong vỏ ra để khoe chúng tôi với ánh mắt mời gọi. Khi chúng tôi hỏi mặt hàng vũ khí ở đâu ra nhiều thế, chủ quán không ngần ngại trả lời: "Lấy bên Trung Quốc về nhiều lắm, lấy bao nhiêu cũng được". Tay chủ quán còn cho chúng tôi hay nếu muốn mua loại đao cỡ lớn cũng có, nhưng phải đặt rồi mới mang ra vì loại này nặng và cũng không tiện để bày bán.

Rất nhiều du khách tìm đến khu chợ vùng biên, nhất là nam thanh niên đều bị thu hút bởi những thứ vũ khí đầy tính bạo lực và nguy hiểm này. Do cả khu chợ không có bóng dáng bất kì một lực lượng quản lý nào nên nhiều người sau khi mua dao hoặc dùi cui điện thản nhiên mang về như một món đồ bình thường. Giá của các mặt hàng vũ khí vùng biên này lại rất rẻ, giá loại dao bấm gập chỉ khoảng 30.000 đồng, loại dao ngắn có bao giá từ 50.000 đồng - 100.000 đồng. Riêng mặt hàng dùi cui điện có giá cao hơn tùy theo công suất loại lớn, loại nhỏ mà định giá.
Không chỉ có dao, mã tấu. dùi cui điện, một số loại côn nhị khúc, côn tam khúc, dùi cui bằng cao su… cũng tràn ngập khu chợ vùng biên này, một lái xe ôm ở đây cho biết, nhiều người từ Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh… đều tìm lên đây mua rất nhiều vũ khí mang về. Việc siết chặt quản lý người đến mua bán tại chợ vùng biên này còn chưa được chú ý. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra những vụ án mạng chết người, gây mất trật tự xã hội.
Rời khỏi khu vực chợ vùng biên với đầy rẫy những "điểm đen" này, chúng tôi không khỏi băn khoăn về sự "thả rông" cho các thương lái mặc sức buôn bán những loại hàng quốc cấm.

Theo Lê Hoàng (Pháp luật & Xã hội)