Lớp học "linh hoạt” của bà giáo 30 năm dạy học miễn phí cho trẻ em khuyết tật

GDVN - Mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, bà giáo Côi (83 tuổi) lại miệt mài bắt xe ôm đến lớp học nằm trong con ngõ nhỏ tại Hà Nội để “gieo chữ” cho trẻ em khuyết tật.
GDVN - Mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, bà giáo Côi (83 tuổi) lại miệt mài bắt xe ôm đến lớp học nằm trong con ngõ nhỏ tại Hà Nội để “gieo chữ” cho trẻ em khuyết tật.
GDVN - Vàng Anh Quý khao khát trở thành chiến sĩ công an, cống hiến hết mình cho Tổ quốc và chấp nhận khó khăn, thử thách như một phần của quá trình trưởng thành.
GDVN - Sinh ra trong một gia đình thuần nông, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 4 anh em nên thầy Vệ sớm ý thức được việc học và có tình yêu đặc biệt với nghề giáo.
GDVN - Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 9 tuổi, ngoài thời gian học, Ngọc Hà cùng bà bắt ốc, nhặt ve chai để nuôi 2 em. Dù vậy nữ sinh vẫn kiên trì với giấc mơ vào đại học
GDVN - Ngoài việc các cơ sở giáo dục đại học cần có quỹ học bổng sau đại học thì nhà nước cũng nên xây dựng quỹ học bổng này dành cho nghiên cứu sinh.