GDVN- Các em yên tâm, cô sẽ không để các em bị thiệt thòi, các em hãy tự tin dù hôm nay các em thiếu vở, thiếu bút… ngày mai dù ít dù nhiều cô sẽ mang về cho các em
(GDVN) - Ba đứa trẻ nghèo, học giỏi phải nghỉ học. Gánh nặng gia đình thêm chồng chất khi bố ung thư giai đoạn cuối, mẹ bị tai biến. Tương lai các em bơ vơ, vô định.
(GDVN) - Trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” đã kịp thời giúp đỡ, động viên những học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn học vươn lên trong học tập.
(GDVN) - Các giáo viên trường Tiểu học Thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei (Kon Tum) cùng quyên góp tiền, gạo, thịt, rau...tổ chức nấu cơm trưa cho các học sinh nghèo.
(GDVN) - Sự chăm lo tận tình của giáo viên không chỉ là niềm động viên, mà còn thổi vào trái tim mỗi học sinh nghèo hơi ấm niềm tin về tình thầy trò...
(GDVN) - Với sự giúp đỡ, vận động của các thầy cô giáo, hàng trăm xuất quà, hàng trăm suất học bổng được trao tận tay những học sinh khó khăn tại Bình Thuận.
(GDVN) - Ba ngày Tết trôi qua, thời gian này nhiều người lại lo tất bật với việc họp lớp. Bởi không chỉ họp một lớp mà đa phần một người họp đến vài ba lớp trở lên.
(GDVN) - Do chưa đạt được thỏa thuận về mục đích mua nhà cũng như cam kết về việc NSƯT Chánh Tín sử dụng nhà như thế nào, vì vậy các mạnh thường quân đã rút lại tiền.
(GDVN) - Bên cạnh những đứa trẻ có cuộc sống sung túc và hạnh phúc bên gia đình thì đâu đó vẫn còn những mảnh đời bất hạnh phải lang bạt tứ phương để tìm kiếm miếng cơm, manh áo. Bài viết dưới đây ghi lại một buổi sáng sớm tình cờ tới chạm xe bus trung chuyển Cầu Giấy – Hà Nội. Đó như một lát cắt nhỏ về cuộc sống đời thường không nơi nương tựa của những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình...
Ông Bùi Văn Nam, phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM cho rằng, nghề giáo không phải là nghề kinh doanh nên không nên nhắc đến chuyện thưởng Tết. Việc quà cho giáo viên (GV) tùy vào cách chi của từng trường...
(GDVN) - Cháu Vương Ngọc Tiến – mới 7 tuổi – đã chịu nhiều thiệt thòi không có bố, mẹ bị tâm thần. Gương mặt khá thông minh, nhưng từ khi sinh ra đến giờ cháu chỉ ú ớ gọi được câu bà, mẹ.
Mẹ mất lúc em còn nhỏ, cha bạo bệnh qua đời, Quyền và Linh (khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, Long An) nương tựa vào anh trai làm phụ hồ, nhưng vẫn học giỏi. Những buổi phải nhịn đói đi học, con đường đến trường sao xa xôi quá!
Mẹ mất lúc em còn nhỏ, cha bạo bệnh qua đời, Quyền và Linh nương tựa vào anh trai làm phụ hồ. Dù bữa cơm bữa cháo nhưng hai em vẫn luôn học giỏi, chăm ngoan. Nhưng những buổi phải nhịn đói đi học thì con đường đến trường sao mà xa xôi quá!