GDVN- Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh suy thận, thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký - người thầy đầu tiên viết chữ bằng chân, đã qua đời vào rạng sáng ngày 28/9.
GDVN- Do tuổi cao, Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu đã từ trần hồi 11 giờ 52 phút ngày 23 tháng 01 năm 2022 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Tân Sửu), hưởng thọ 84 tuổi.
GDVN- Đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ trần hồi 3 giờ 45 phút, ngày 11/9/2021 tại nhà riêng.
GDVN- Đồng chí Trương Vĩnh Trọng đã từ trần vào hồi 3 giờ 25 phút ngày 19/2/2021 tại nhà riêng, ấp Lương Thuận, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.
(GDVN) - Thông tin từ Bộ Giáo dục cho biết, lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An vào trưa nay 21/10 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Trần Thánh Tông.
(GDVN) - Ban tổ chức tang lễ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An đã thông báo thời gian viếng và truy điệu ông vào trưa 21/10, tức thứ hai tuần tới.
(GDVN) - Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước đã từ trần...
(GDVN) - Theo Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đồng Sỹ Nguyên đã từ trần vào hồi 11 giờ 42 phút ngày 4/4 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
(GDVN) - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Đỗ Mười cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
(GDVN) - Đồng chí Đỗ Mười - nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - do tuổi cao sức yếu, đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1/10/2018.
(GDVN) - Để tưởng nhớ nhà thơ Việt Phương, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin gửi đến độc giả bài thơ tác giả Xuân Dương sáng tác khi nghe tin ông từ trần.
(GDVN) - Cùng chung niềm cảm xúc trước sự ra đi của đại tướng Võ Nguyên Giáp, hai ngày hôm nay hàng triệu người dân Việt Nam đã không quản nắng gió xếp hàng chờ cả ngày để được thắp nén hương vĩnh biệt Bác. Đứng trước mất mát lớn này, Đại tá Dương Quốc Trượng (TP. HCM) đã không khỏi nghẹn ngào viết lên dòng thơ thể hiện tâm trạng của mình gửi đến báo GDVN.