Từ một “kiều nữ”, sau một đêm đã thành sát thủ, từ một giáo viên hiền lành trong môi trường sư phạm, Kiều đã trở thành một người con gái sống buông thả.
(GDVN)-"Qua khám nghiệm, nạn nhân Vũ Dương Bình bị đâm 11 nhát vào vùng mặt, gáy và cổ. Nạn nhân chết do đa chấn thương, mất máu cấp, đặc biệt vết đâm chí mạng số 8 ở cổ khiến nạn nhân bị đứt động mạch và tĩnh mạch gây mất máu nhiều, dẫn đến tử vong ngay tại chỗ...".
(GDVN) - Lợi dụng việc quen biết với ông Bình từ trước, Kiều và Tùng đã khống chế và ra tay sát hại rồi cướp tài sản của vị Giám đốc doanh nghiệp chè nổi tiếng này.
Ít ai biết rằng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình (Thái Nguyên) khởi nghiệp với 200 trăm nghìn đồng nhưng hiện đã có một hệ thống gồm 7 công ty con.