Em sống xanh bắt đầu từ việc hạn chế dùng rác thải nhựa, tham gia "Ngày thứ Bảy" xanh ở trường

20/04/2026 09:23
Nguyễn Bảo Ngân - Học sinh lớp 6A3, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bài viết của tác giả Nguyễn Bảo Ngân - học sinh lớp 6A3, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Hà Nội) về những hành động xây dựng lối sống đẹp - sống xanh.

Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, khi những tòa nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, khi công nghệ phát triển len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống, con người dường như có thêm nhiều tiện nghi nhưng lại đối mặt với không ít thách thức. Ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự xuống cấp của các giá trị đạo đức đang trở thành những vấn đề đáng lo ngại. Giữa bối cảnh ấy, thông điệp “sống đẹp – sống xanh” vang lên như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, thôi thúc mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam, nhìn lại cách mình đang sống để từ đó lựa chọn một lối sống nhân văn, có trách nhiệm với cộng đồng và thiên nhiên.

Sống đẹp trước hết là sống có đạo đức, biết yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ người khác. Trong học tập và đời sống hằng ngày, ta dễ dàng bắt gặp nhiều tấm gương sống đẹp: những học sinh nhặt được của rơi trả lại người mất, những bạn trẻ sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập, hay những hành động nhỏ như nhường ghế cho người già, giúp người khó khăn. Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, sống xanh là sống thân thiện với môi trường, biết bảo vệ thiên nhiên và tài nguyên của Trái Đất. Hiện nay, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề nghiêm trọng. Vì vậy, mỗi người cần có ý thức sống xanh từ những việc đơn giản nhất như: không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni-lông, tiết kiệm điện nước, trồng và chăm sóc cây xanh. Nhiều trường học đã tổ chức các phong trào như “Ngày thứ Bảy xanh”, “Đổi rác lấy cây”, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh.

kem-01-1.jpg
Tác giả vẽ tranh về bảo vệ nguồn nước với chủ đề "Sáng kiến sử dụng nguồn nước an toàn, hiệu quả".

Đối với em, khái niệm sống đẹp – sống xanh không đến từ những bài giảng khô khan, mà bắt đầu từ một trải nghiệm rất đời thường. Đó là một buổi chiều tan học, em đứng chờ người thân trước cổng trường. Dưới ánh nắng cuối ngày, những túi ni-lông, vỏ chai nhựa, giấy vụn nằm rải rác trên vỉa hè khiến khung cảnh vốn quen thuộc trở nên nhếch nhác. Điều khiến em suy nghĩ nhiều nhất không phải là rác thải, mà là hình ảnh nhiều người đi ngang qua, nhìn thấy nhưng thờ ơ bỏ qua. Khoảnh khắc ấy khiến em tự hỏi: phải chăng môi trường đang bị hủy hoại không chỉ bởi những nhà máy lớn, mà còn bởi sự vô tâm của mỗi con người trong những hành động nhỏ hằng ngày?

Từ suy nghĩ đó, em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến ý nghĩa của việc sống đẹp. Sống đẹp, theo em, trước hết là sống có đạo đức, có lòng nhân ái và biết nghĩ cho người khác. Trong học tập, sống đẹp thể hiện qua sự trung thực, tinh thần tự giác, không gian lận trong thi cử. Trong đời sống thường ngày, sống đẹp là biết yêu thương, chia sẻ và sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Em từng có một người bạn trong lớp có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dù vậy, bạn luôn cố gắng học tập và chưa bao giờ than vãn. Khi biết chuyện, cả lớp đã cùng nhau quyên góp sách vở, đồ dùng học tập để giúp bạn. Riêng em, em thường dành thời gian giảng lại bài cho bạn sau giờ học. Nhìn thấy nụ cười và sự tiến bộ của bạn, em hiểu rằng sống đẹp không cần những điều to tát, mà bắt nguồn từ tấm lòng chân thành và sự sẻ chia giản dị.

Không chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa con người với con người, sống đẹp còn là nền tảng để hình thành lối sống xanh – sống hài hòa với thiên nhiên. Thực tế hiện nay cho thấy, môi trường đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ những hành động thiếu ý thức của con người: rác thải nhựa tràn lan, nguồn nước ô nhiễm, cây xanh bị tàn phá. Nhận thức được điều đó, em bắt đầu thay đổi từ những thói quen nhỏ của bản thân. Em mang theo bình nước cá nhân thay vì mua chai nhựa dùng một lần, tắt điện khi ra khỏi phòng, sử dụng nước tiết kiệm và nhắc nhở người thân không xả rác bừa bãi. Ban đầu, những việc ấy tưởng chừng rất nhỏ và không tạo ra sự khác biệt, nhưng dần dần, em nhận ra rằng khi mỗi người cùng thay đổi, môi trường xung quanh cũng trở nên tốt đẹp hơn.

Một dấu mốc quan trọng khiến em thấm thía hơn về sống xanh là khi em tham gia hoạt động “Ngày thứ Bảy xanh” do trường tổ chức. Dưới cái nắng gay gắt, chúng em cùng nhau nhặt rác quanh khu dân cư, làm sạch cống rãnh và trồng thêm cây xanh trong khuôn viên trường. Mồ hôi ướt đẫm áo, đôi tay lấm lem bùn đất, nhưng ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy con đường sạch sẽ hơn, những hàng cây non được trồng ngay ngắn. Chính từ hoạt động ấy, em nhận ra rằng bảo vệ môi trường không phải là nhiệm vụ xa vời, mà là trách nhiệm cụ thể của mỗi cá nhân.

kem-03-1.jpg
Tác giả vẽ tranh với chủ đề "Nói không với bạo lực học đường".

Qua những trải nghiệm thực tế, em hiểu rằng sống đẹp và sống xanh là hai mặt không thể tách rời. Khi con người biết sống tử tế, biết nghĩ cho cộng đồng, họ sẽ không nỡ làm tổn hại đến môi trường sống chung. Ngược lại, khi biết yêu thiên nhiên, trân trọng từng hàng cây, giọt nước, con người sẽ học được cách sống chậm lại, sống có trách nhiệm và nhân ái hơn. Lối sống đẹp – sống xanh vì thế không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn giúp nuôi dưỡng tâm hồn con người, xây dựng một xã hội văn minh và bền vững.

Để thế hệ trẻ Việt Nam thực sự hướng tới lối sống đẹp – sống xanh, giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng. Gia đình là nơi hình thành nhân cách đầu tiên, nơi cha mẹ bằng chính hành động của mình gieo vào con trẻ những bài học về lòng nhân ái và ý thức bảo vệ môi trường. Nhà trường cần tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, để học sinh không chỉ học bằng lý thuyết mà còn bằng hành động thực tế. Xã hội cần lan tỏa những tấm gương sống đẹp, những mô hình sống xanh để truyền cảm hứng và tạo động lực cho giới trẻ noi theo.

Bản thân em hiểu rằng, hành trình sống đẹp – sống xanh là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Có lúc em cũng quên mang bình nước cá nhân, có lúc em chưa thực sự tiết kiệm điện nước. Nhưng mỗi lần như vậy, em lại tự nhắc mình phải cố gắng hơn, bởi tương lai của môi trường và xã hội phụ thuộc vào chính những lựa chọn nhỏ hôm nay. Em tin rằng, khi mỗi bạn trẻ đều ý thức được vai trò của mình và bắt đầu thay đổi từ bản thân, những điều tốt đẹp sẽ được nhân lên gấp bội.

“Sống đẹp – sống xanh" không phải là khẩu hiệu để treo trên tường hay viết trên giấy, mà cần được thể hiện bằng hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Đó là khi ta đối xử tử tế với người khác, trân trọng thiên nhiên và có trách nhiệm với cộng đồng. Với em, sống đẹp – sống xanh đã trở thành kim chỉ nam trong suy nghĩ và hành động. Em tin rằng, với trái tim nhân ái và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay, Việt Nam sẽ từng bước xây dựng được một tương lai xanh, bền vững và đầy nhân văn.

Bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.

Bảo vệ môi trường cần bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất.

Sống đẹp - sống xanh chính là chìa khóa để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Khi mỗi người đều có ý thức sống nhân ái và trách nhiệm với môi trường, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển bền vững, xanh – sạch – đẹp. Là thế hệ trẻ hôm nay, chúng em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân, sống đẹp trong hành động và sống xanh trong suy nghĩ để góp phần xây dựng kỷ nguyên phát triển xanh của dân tộc.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:

- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.

- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.

- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Nguyễn Bảo Ngân - Học sinh lớp 6A3, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ