Gặp gỡ nam sinh Hải Phòng có "duyên" với các giải thưởng

13/04/2022 06:27
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vũ Bùi Đình Tùng được bạn bè, thầy cô nhận xét là “siêu” trong học tập và cũng là cậu bé sống rất tình cảm, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người xung quanh.

Gặp Vũ Bùi Đình Tùng, cậu học trò xuất sắc vừa lập cú đúp khi giành chiến thắng cao nhất tại Cuộc thi quý 2, Đường lên đỉnh Olympia và Cuộc thi “Tự hào Việt Nam”, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ấn tượng đầu tiên là tư duy mạch lạc, sự nhiệt tình, sôi nổi, tự tin của tuổi trẻ ẩn chứa “nội lực kiến thức” khá toàn diện nhưng đồng thời cũng là người sống nội tâm, rất giàu tình cảm.

Trái ngược với suy nghĩ ban đầu rằng Tùng phải “ngập” trong sách báo, tài liệu thì góc học tập của em rất gọn gàng, đơn giản.

Tùng cho biết, với thời đại bùng nổ mạng internet hiện nay, em đang tận dụng tối đa ứng dụng công nghệ thông tin để truy cập vào kho tàng tri thức vô tận của nhân loại nhằm bồi đắp, làm giàu thêm “gia tài” tri thức của mình.

Sinh ra trong một gia đình bố công tác trong quân đội, mẹ từng có thời gian dạy học nên Đình Tùng được gia đình hết sức tâm lý, luôn tạo điều kiện tối đa để cậu thoả sức tìm hiểu, khám phá tri thức cũng như tôn trọng định hướng học tập của mình.

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc giúp Tùng có thêm sức mạnh chinh phục những đỉnh cao tri thức mới (Ảnh: Lã Tiến)

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc giúp Tùng có thêm sức mạnh chinh phục những đỉnh cao tri thức mới (Ảnh: Lã Tiến)

Chị Bùi Thị Mơ - mẹ của Tùng tâm sự: Ngay từ khi còn bé, Tùng đã bộc lộ sự ham hiểu biết, luôn tò mò khám phá tìm hiểu mọi thứ chung quanh thông qua hàng loạt câu hỏi “Mẹ ơi, tại sao…?” đặt ra liên tục trên đường từ nhà đến trường.

Trong học tập, Tùng rất chăm chỉ và có ý thức tự giác, gia đình chưa bao giờ phải nhắc nhở việc học tập của cháu.

Những năm qua, cái tên Vũ Bùi Đình Tùng từng xuất hiện khá nhiều cuộc thi lớn nhỏ, mà với cậu, đó đều là những cơ hội trải nghiệm đáng quý như: Giải nhì Olympic cấp thành phố môn Vật lý lớp 6 trên Internet năm học 2016-2017; giải ba môn Toán bằng tiếng Anh cấp thành phố năm học 2018-2019, giải nhì giao lưu Olympic tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở quận Kiến An năm học 2018-2019;…

Với thành tích xuất sắc trong cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp quốc gia năm học 2019-2020, Tùng được tuyển thẳng vào Trường Trung học phổ thông Kiến An.

Tuy nhiên, cậu lại nài nỉ mẹ cho mình đi học ôn với mục tiêu “vào bằng được Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú”.

Chị Mơ tâm sự: "Ban đầu gia đình cũng phân vân vì nếu thi đỗ, con sẽ vất vả trong việc đi học vì trường cách nhà khá xa, tuy nhiên khi nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của cháu. Tôi nghĩ việc con lựa chọn môi trường học tập tốt nhất cho mình là hoàn toàn đúng đắn nên đồng ý để con ôn thi và kết quả đúng như mong muốn của cháu".

Là học sinh chuyên Toán, Tùng có sở trường và nền tảng khá tốt ở các môn Khoa học tự nhiên. Ngoài Toán, em còn yêu thích môn Sinh học, các môn Khoa học xã hội, nhất là môn Lịch sử cũng như các kiến thức về địa lý, văn hóa, xã hội khác.

Tùng cho biết, nếu các môn tự nhiên giúp em hình thành tư duy mạch lạc thì các môn xã hội lại rèn cho em sự khéo léo trong cách ứng xử và những kinh nghiệm bổ ích trong cuộc sống.

Bật mí về bí quyết học đều và chắc chắn các môn học khác nhau, Tùng cho biết mình luôn tích cực đọc và trau dồi kiến thức qua các trang báo mạng, kết hợp khai thác triệt để thông tin trong sách giáo khoa phổ thông, tăng cường tiếp cận và vận dụng kiến thức liên môn nhằm thực hành và ứng dụng thực tế cuộc sống.

Bên cạnh thời gian học tập trên lớp, em dành hầu hết thời gian vào đọc và nghiên cứu tài liệu. Đối với Tùng, tự học sẽ giúp bản thân tích lũy được nhiều kiến thức một cách chủ động hơn việc học thêm tràn lan.

Ngoài giờ học, Tùng luôn tận tình chỉ bảo em học tập (Ảnh: Lã Tiến)

Ngoài giờ học, Tùng luôn tận tình chỉ bảo em học tập (Ảnh: Lã Tiến)

Chia sẻ về cơ duyên đến với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Tùng cho biết: Động lực đưa em đến với cuộc thi chính từ một lần 2 ông cháu cùng xem chương trình, ông nội đã thốt lên: “giá như cháu mình cũng được thi như vậy!”.

Câu nói của ông cộng với niềm đam mê tìm hiểu tri thức khoa học, xã hội đã thôi thúc em suốt một thời gian dài không ngừng học hỏi, tích luỹ tri thức, xây dựng, hệ thống kiến thức và đăng ký tham gia, quyết tâm mang cầu truyền hình về với Hải Phòng, hoàn thành tâm nguyện của ông...

Để tham dự cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cũng như Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hoá dân tộc “Tự hào Việt Nam”, Tùng đã lên kế hoạch ôn tập bài bản, kỹ lưỡng.

Ngoài mua sách giáo khoa cơ bản, sách giáo khoa nâng cao từ bậc trung học cơ sở đến trung học phổ thông để hệ thống kiến thức phổ thông một cách khái quát nhất, Tùng còn chịu khó nghiên cứu bách khoa toàn thư, tìm đọc các bài báo, xem các chương trình thời sự, tra mạng internet cũng như học hỏi kiến thức xã hội từ những người chung quanh, các cựu học sinh từng tham gia các cuộc thi…

Việc “hoạch định chiến lược” đúng đắn đã giúp em có nền tảng kiến thức khá phong phú, toàn diện ở nhiều khía cạnh, nhiều lĩnh vực để xuất sắc vượt qua vòng đấu quý 2, Đường lên đỉnh Olympia với 310 điểm, thắng cách biệt thí sinh về nhì tới 200 điểm.

Chuẩn bị cho trận chung kết vào tháng 10 tới, từ bây giờ Tùng đã lên kế hoạch ôn luyện khoa học, phân kỳ từng lĩnh vực theo thời gian cụ thể.

Bên cạnh đó, em tăng cường liên hệ và học hỏi kiến thức, kinh nghiệm của các cựu “nhà leo núi” để rèn luyện kỹ năng, tâm lý vững vàng với quyết tâm cao nhất mang vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường và thành phố.

“Siêu” trong học tập nhưng Đình Tùng lại là cậu bé sống rất tình cảm. Những lúc rảnh rỗi, Tùng chịu khó giúp đỡ mẹ việc nhà và hỗ trợ em trai học tập.

Hằng ngày, ngoài dành thời gian cho học tập, Tùng còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để nâng cao kỹ năng xã hội, tham gia rèn luyện thể dục thể thao để có sức khỏe tốt cho học tập; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội.

Chia sẻ về dự định sau này, Tùng cho biết, khác với một số nhà vô địch lựa chọn con đường du học, mơ ước của em là được học tập ở VinUni ngay trong nước để trau dồi kiến thức, trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Lý giải cho sự lựa chọn đó, Tùng cho biết, hiện môi trường học tập tại Việt Nam rất tốt, nhiều trường đại học đạt chuẩn quốc tế với cơ sở vật chất hiện đại và chất lượng cao, quan trọng là bản thân phải nỗ lực, cố gắng, có ý thức trong học tập, rèn luyện thì mới tiếp thu được hết tri thức, trở thành người có ích.

Mặt khác, từ nhỏ, em đã được giáo dục tình yêu quê hương, đất nước qua những câu chuyện của bố, những bài thơ, câu hát của mẹ.

Tình yêu ấy dần dần ngấm vào trong tâm thức, hình thành trong em sự yêu thích đặc biệt với môn Lịch sử, tự hào về truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam, bồi đắp trong em mong muốn được đóng góp công sức, xây dựng phát triển đất nước sau này.

Việc giành được thành công tại hai cuộc thi lớn là “Tự hào Việt Nam” và “Đường lên đỉnh Olympia” sẽ là thành quả bước đầu, là niềm động lực để em tiếp tục cố gắng chinh phục thêm những đỉnh cao khác, không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân và xứng đáng là học sinh đất Cảng.

LÃ TIẾN