Nữ sinh Hải Dương ham đọc sách, đạt giải Nhất Quốc gia môn Ngữ Văn

12/04/2022 06:48
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ham đọc sách, nữ sinh Đàm Thuý Quỳnh (Hải Dương) đã vươn lên chinh phục giải Nhất môn Ngữ Văn tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay.

Đàm Thuý Quỳnh, học sinh lớp 12 Văn, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) từ lâu được biết đến với bảng thành tích đáng ngưỡng mộ khi học lớp 11 đã đạt giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn.

Mới đây tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, Thuý Quỳnh đã vươn lên chinh phục được ngôi vị cao nhất, rinh về giải Nhất môn Ngữ Văn.

Đàm Thuý Quỳnh cùng cô Nguyễn Thị Thu Trang ở buổi tọa đàm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương (Ảnh: NVCC)Đàm Thuý Quỳnh cùng cô Nguyễn Thị Thu Trang ở buổi tọa đàm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương (Ảnh: NVCC)

Thuý Quỳnh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm kinh doanh tự do, trong nhà không có ai theo học hay làm về lĩnh vực liên quan tới Văn học.

Có lẽ người đã nuôi dưỡng, truyền lửa đam mê văn học cho em chính là bà nội. Bà nội Quỳnh có khoảng thời gian dài công tác tại Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Khi em lớn lên bà đã cùng em đọc sách và tặng em nhiều cuốn sách hay. Điều đó đã bồi dưỡng tình yêu văn chương đối với em.

“Làm việc trong môi trường liên quan đến văn chương nên bà nội em có suy nghĩ rất tích cực, hiện đại.

Em được truyền cảm hứng từ bà nhiều nên khi đến với văn chương, em luôn mong muốn mình được viết một cách tự do”, Thuý Quỳnh chia sẻ.

Nữ sinh này cũng dí dỏm tâm sự: “Em cực kỳ thích đọc sách. Từ nhỏ, em đã được tiếp xúc nhiều với sách truyện, dần dần, đọc sách đã trở thành thói quen..

Văn học dường như là người bạn tâm giao giúp em bày tỏ nỗi lòng, thể hiện cảm xúc!

Mỗi ngày, em chỉ dành ra 1 tiếng đồng hồ để lướt mạng xã hội, còn đâu phần lớn thời gian dùng cho việc học và đọc tài liệu. Bởi đối với em, “thời gian là vàng!”.

Đọc sách đã trở thành thói quen hàng ngày không thể thiếu của Thuý Quỳnh. Dù có bận việc đến đâu, mỗi ngày Quỳnh đọc ít nhất một vài trang sách để biết thêm các kiến thức bổ ích cùng những câu chuyện thú vị.

Đam mê mãnh liệt với sách là thứ đã định hướng Thuý Quỳnh tới mái trường chuyên Nguyễn Trãi ngay từ những năm học cấp 2.

Để thực hiện ước mơ, em chăm chỉ học tập và thi đỗ vào lớp Chuyên Văn với số điểm đáng ngưỡng mộ.

Vào học trường chuyên, lại đúng bộ môn yêu thích nên em đã phát huy được sở trường.

Đàm Thúy Quỳnh chụp cùng Đội tuyển Quốc gia môn Ngữ Văn (thứ tư bên trái) năm học 2021-2022 (Ảnh: NVCC)Đàm Thúy Quỳnh chụp cùng Đội tuyển Quốc gia môn Ngữ Văn (thứ tư bên trái) năm học 2021-2022
(Ảnh: NVCC)

Cô Nguyễn Thị Thu Trang, giáo viên dạy môn ngữ văn và phụ trách chính đội tuyển học sinh giỏi quốc gia bộ môn này năm học 2021-2022 của trường cho biết hiện nay không có nhiều học sinh say mê, yêu thích môn ngữ Văn như Quỳnh.

Muốn học giỏi văn thì phải có tình cảm, tức là phải yêu Văn. Quỳnh hội tụ những phẩm chất cần có của người học văn như chăm chỉ, tự giác và rất say mê văn chương.

Em có thể ngồi nhiều giờ đọc một cuốn sách mình yêu thích, say sưa nói với cô và các bạn một điều em tâm đắc.

"Từng đoạt giải nhì vượt cấp trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học trước nhưng Quỳnh vẫn rất khiêm tốn học hỏi bạn bè, lắng nghe những lời giảng của thầy cô. Đó là yếu tố làm nên thành công của Quỳnh”, cô Trang nói.

Để có thể học tốt môn văn, Quỳnh cũng có những bí quyết riêng. Trước hết là lắng nghe các bài giảng của cô giáo trên lớp để hiểu hết những điều căn bản, cốt lõi của các tác phẩm văn học.

Sau đó, em tìm đọc các cuốn sách liên quan đến vấn đề này để hiểu rõ hơn tác giả, tác phẩm. Em luôn tự đặt ra mục tiêu cho mình và cố gắng thực hiện.

Mỗi tuần Quỳnh đọc ít nhất 1.000 trang sách để trang bị cho mình vốn kiến thức dày dặn. Với Quỳnh, âm nhạc cũng mang lại cho em nhiều cảm hứng đặc biệt, góp phần bồi dưỡng tình yêu văn học, giúp em cảm thụ sâu sắc hơn các vấn đề trong cuộc sống.

Em có niềm đam mê với dòng nhạc trữ tình của Trịnh Công Sơn, Lê Cát Trọng Lý… và yêu thích nhạc của Lana Del Rey.

Ở cô học trò này học chưa bao giờ là gánh nặng và cũng không phải áp lực. Với Quỳnh, học là tìm đến thế giới tự do, nơi em được là mình trong tình yêu văn chương.

Trong tương lai, Quỳnh muốn trở thành một nhà nghiên cứu văn học để được sống trọn với niềm đam mê của mình.

Thuý Quỳnh chia sẻ: “Với em việc học môn chuyên ban đầu khá nặng nề, nhưng nếu không có đam mê thì nhất định không đạt được kết quả như mong muốn”.

Vì thế niềm đam mê là một trong những yếu tố để đạt được thành công, giống như Thuý Quỳnh không ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê với môn Văn và giữ nó cho tới tận bây giờ.

Sau chặng đường dài gian nan, năm lớp 11, Thuý Quỳnh giành được tấm vé bước vào kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia vượt cấp.

Cơ duyên với môn Văn của Thúy Quỳnh không chỉ dừng lại ở đó khi em đạt giành giải Nhì tại kỳ thi này.

Đến năm lớp 12, Thúy Quỳnh lại tiếp tục tô điểm cho bảng thành tích của bản thân khi đem về giải Nhất Quốc gia môn Ngữ Văn sau 2 năm vắng bóng tại trường Chuyên Nguyễn Trãi.

LÃ TIẾN