GDVN- Hành trình thử thách lòng can đảm, sự kiên nhẫn và tình yêu thương của các thầy cô, để một ngày không xa, các em học sinh sẽ phát triển thành tài.
GDVN-Tại những điểm trường đặc biệt khó khăn, đang gặp rất nhiều bất cập trong việc kiên cố hóa trường lớp học, nhà công vụ GV, bếp ăn, nhà vệ sinh cho các em HS.
GDVN- Nhà trường thực hiện phân công giảng dạy luân chuyển như một nghĩa vụ. Giáo viên đi dạy ở những điểm trường xa, cứ 2 năm nhà trường lại xoay vòng một lần.
GDVN- 33 năm đi bộ đến điểm trường để “gieo chữ”, cô giáo 54 tuổi vẫn luyến tiếc khi tuổi xuân đi quá nhanh, mong thời gian trở lại, muốn cống hiến nhiều hơn.
GDVN-Gắn bó với giáo dục suốt gần 16 năm, cô giáo Lan vẫn nhớ mãi kỷ niệm lần đầu tiên được học sinh tặng hoa trong năm vừa đến điểm trường “cứ trời mưa là đi bộ”.
GDVN- Với mong muốn đem ánh sáng tri thức đến những thôn bản xa xôi nhất, thầy Tuyên và cô Thúy không ngần ngại gắn bó cả thanh xuân với những điểm trường vùng khó.
GDVN- Khi mới nhận nhiệm vụ “ươm mầm trên đá”, cô giáo gốc Nam Định vốn chưa từng lên non, đã có lúc tủi thân phát khóc, thậm chí, muốn bỏ nghề, về quê để được gần gia
GDVN- Nếu có cơ hội phát biểu ở Hội trường Diên Hồng thì thầy giáo trẻ mong muốn nói lên tâm tư, nguyện vọng của những giáo viên vùng cao, những điểm nóng của giáo dục.
GDVN- Ôm con vào lòng bị cậu bé xô ba, mẹ ra và cương quyết từ chối cùng câu nói: “Bố mẹ là của các anh chị học sinh, bà nội mới là của Quốc Gia (tên cậu bé)”.
GDVN- Khi được hỏi, mong muốn của thầy cô giáo là gì, chẳng ai đề đạt quyền lợi cho cá nhân mà chỉ mong ước có được thật nhiều sách để phục vụ học sinh.
GDVN- Không ít hôm đi dạy về mệt đến liệt người, cơm cũng ăn không nổi. Thế nhưng vì lo cho các em nên gắng gượng dạy thêm cả buổi tối (đương nhiên là miễn phí).
(GDVN) - Ở độ tuổi U60, các cô giáo vùng cao liệu còn sức để đi đến trường, điểm trường để dạy học nữa hay không? Thời gian xa gia đình của các cô sẽ phải kéo dài thêm.
(GDVN) - Nó nghỉ học là tại cô. Nếu cô cứ bắt con ta đứng dậy trả lời câu hỏi một lần nữa thì ta sẽ bắt con ta nghỉ học, cô không có tiền lương sẽ chết đói”.
(GDVN) - Nhiều trường hợp giáo viên miền núi sau nhiều năm cống hiến đã được tạo điều kiện luân chuyển về các trường vùng thuận lợi nhưng đó chỉ là số ít.
(GDVN) - Cô Trần Bá Tiền đi dạy học cách nhà 130km bị tai nạn, phải cắt bỏ một tay được chuyển công tác gần nhà. Thế nhưng mất mát của cô là không gì bù đắp được.