“Đột vòm”, hiếp dâm xong còn cướp tài sản

10/08/2011 07:17
(GDVN) - Chị H, đang nằm ngủ thì giật mình nghe tiếng động lạ nên thức giấc. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái bị một người đàn ông xông vào không chế.

(GDVN) - Chị H, đang nằm ngủ thì giật mình nghe tiếng động lạ nên thức giấc. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô gái bị một người đàn ông xông vào không chế, hiếp dâm rồi cướp tài sản.

Ngày 10/8, cơ quan công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra tại một căn nhà trên đường Bờ Ký (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Theo trình bày của nạn nhân Phạm Thị H (19 tuổi, trú tỉnh An Giang) là người được thuê trông coi căn nhà nhà trên. Vào khoảng 4h30 phút sáng 9/8, chị H. đang ngủ say thì giật mình tỉnh giấc vì có tiếng động mạnh. Chị thức dậy kiểm tra thì bất ngờ có một người lao tới không chế dọa giết nếu không cho quan hệ.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, tên “yêu râu xanh” còn lấy chiếc điện thoại di động và 500 nghìn đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát. Sau đó nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo.

{iarelatednews articleid='9693,9561,9390,9282,8466,8388,8395,7641,7117,6598'}

T.B