Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Đặng Đức Nga (sinh năm 1941), nguyên Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã từ trần vào sáng 28/7/2025, hưởng thọ 85 tuổi.
Ông có nhiều đóng góp trong công tác quản lý đào tạo, đào tạo cử nhân và đào tạo sau đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Đức Nga đã được Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Ba và các phần thưởng cao quý khác.
Trưởng ban đào tạo đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội
Theo thông tin từ Trường Đại học khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp, quá trình công tác và nghiên cứu của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Đặng Đức Nga như sau:
Từ tháng 8/1967 – 9/1970: Cán bộ giảng dạy, Khoa Địa, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia Hà Nội).
Từ tháng 10/1970 – 11/1973: Nghiên cứu sinh tại Liên Xô.
Từ tháng 12/1973 – 3/1983: Cán bộ giảng dạy, Khoa Địa, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Từ tháng 4/1983 – 7/1988: Phó Chủ nhiệm Khoa Nâng cao trình độ, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Từ tháng 8/1988 – 11/1992: Phó phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Từ tháng 12/1992 – 2/1995: Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
Từ tháng 3/1995 – 12/2001: Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ tháng 1/2002 – 7/2002: Giảng viên chính, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ tháng 8/2002 – 10/2006: Giảng viên cao cấp, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thầy Nga bảo vệ luận án tiến sĩ ở Cộng Hoà Ukraina (năm 1973), chuyên sâu Cổ sinh - địa tầng Kainozoi, chuyên giảng dạy và nghiên cứu về lĩnh vực Địa chất Đệ tứ, Địa tầng Kainozoi.
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Thành - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính, nguyên Trưởng khoa, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc từ đội ngũ giảng viên, học viên, sinh viên nhà trường trước sự ra đi của thầy Nga.
“Thầy Đặng Đức Nga là nhà giáo ưu tú, từng là giảng viên cao cấp tại Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thầy đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp của mình cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, cũng như quản lý đào tạo ở cả bậc đại học và sau đại học.
Khi nghe tin thầy qua đời, tôi và toàn thể giảng viên, học viên, sinh viên trong trường vô cùng đau buồn, bởi thầy không chỉ là một chuyên gia đầu ngành, mà còn là biểu tượng của thế hệ trí thức tận tâm, tận lực, góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của nhà trường suốt nhiều thập kỷ qua.
Đội ngũ lãnh đạo nhà trường vẫn luôn trân trọng và thường xuyên đến thăm thầy vào mỗi dịp lễ, Tết, ngày Nhà giáo Việt Nam như cách bày tỏ lòng biết ơn với người thầy lớn, người đã dành trọn đời mình cho sự nghiệp giáo dục.
Thầy là tấm gương mẫu mực về sự tận tụy, đạo đức nghề nghiệp và lối sống giản dị. Ẩn sau phong cách sống khiêm nhường là một vốn chuyên môn sâu sắc, một tinh thần trách nhiệm cao với từng bài giảng và một trái tim luôn rộng mở với từng thế hệ sinh viên. Những đóng góp của thầy sẽ luôn được các thế hệ đồng nghiệp, học trò trân trọng và ghi nhớ.
Dù thầy đã nghỉ hưu từ năm 2006, nhưng hình ảnh người thầy hiền hậu, trách nhiệm và đáng kính vẫn sống mãi trong ký ức của biết bao thế hệ học viên, sinh viên tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội”.

Nhà khoa học mẫu mực, người đồng nghiệp chân thành
Là đồng nghiệp từng gắn bó với thầy Nga, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Chu Văn Ngợi - nguyên Trưởng khoa, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: “Tôi về công tác tại Khoa Địa chất của trường vào cuối năm 1977, khi đó thầy Đặng Đức Nga đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Thầy là một nhà khoa học có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực cổ sinh vật học.
Trong suốt quá trình công tác tại khoa, thầy Nga đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 1984-1987, thầy giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Khoa Nâng cao trình độ của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đây là đơn vị chuyên tuyển chọn và đào tạo nghiên cứu sinh đi học nước ngoài, trong bối cảnh nhà trường chưa có phòng đào tạo sau đại học như hiện nay.
Sau khi Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được tách thành Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vào năm 1995, thầy Nga được mời về công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ cương vị trưởng phòng, phòng đào tạo. Ở vị trí này, thầy đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác quản lý đào tạo trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trong quá trình xây dựng và phát triển mô hình đào tạo của trường, thầy Đặng Đức Nga đã trải qua nhiều giai đoạn đầy khó khăn, nhưng thầy vẫn kiên trì, trách nhiệm và tận tụy với công tác quản lý đào tạo. Thầy là một trong những người có nhiều đóng góp quan trọng, đặt nền móng cho hệ thống đào tạo đại học và công tác phát triển đội ngũ cán bộ khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội sau này”.
Thầy Ngợi chia sẻ thêm, năm 2002, thầy Nga quay trở lại công tác tại Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội với vai trò giảng viên. Dù đã bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp, thầy vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và luôn nhiệt tình đóng góp cho công tác giảng dạy cũng như hoạt động của khoa.
Trong quá trình giảng dạy, thầy là người có chuyên môn sâu, tâm huyết trong việc hướng dẫn sinh viên, gần gũi với đồng nghiệp và đặc biệt quan tâm đến đời sống tập thể.
Với phong thái mẫu mực, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với nghề, thầy Nga không chỉ được đồng nghiệp quý trọng mà còn có uy tín lớn trong cộng đồng khoa học của khoa.
Là đồng nghiệp đã gắn bó với thầy Đặng Đức Nga suốt nhiều năm, thầy Ngợi bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc: “Sự ra đi của thầy Nga là mất mát lớn với gia đình, nhà trường, tập thể Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và những người đã từng làm việc cùng thầy.
Mặc dù, thầy đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng mối quan hệ giữa thầy và đồng nghiệp cũ luôn thân thiết, gần gũi. Với chúng tôi, thầy Nga không chỉ là một người thầy, một người đồng nghiệp mà còn như một người anh trong gia đình luôn chân thành, ấm áp và đầy tinh thần sẻ chia”.
Trong khi đó, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Hòa Phương, Chủ tịch Hội Cổ sinh - Địa tầng Việt Nam, người từng cùng công tác và cùng chuyên môn với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Đức Nga ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: Thầy Nga là nghiên cứu vi cổ sinh, nhóm Nanoplankton-carbonat trong địa tầng Tân sinh (Kainozoi), phục vụ phân chia địa tầng trầm tích trẻ và tìm kiếm dầu khí. Thầy có đào tạo một số người kế tiếp nghiên cứu về lĩnh vực này cũng rất nổi tiếng trong giới.
Trong quá trình công tác, thầy Nga có tham gia nghiên cứu xây dựng các thang địa tầng Việt Nam. Thầy cùng tác giả Nguyễn Địch Dỹ và Nguyễn Xuân Hãn, viết một quyển sách giáo khoa mang tên "Các phương pháp nghiên cứu cổ sinh - địa tầng" phục vụ giảng dạy cho sinh viên Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
“Thầy Nga là người rất nhiệt tình trong công việc chuyên môn cũng như trong các hoạt động đoàn thể. Trước sự ra đi của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Đức Nga, tôi cũng như nhiều đồng nghiệp không khỏi tiếc thương.
Chúng tôi từng có thời gian gắn bó, làm việc cùng nhau, nhất là trong những năm tháng đầu tiên xây dựng Khoa Địa chất tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với tôi, thầy Nga không chỉ là một người cộng sự tận tâm mà còn là người để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về sự mẫu mực và trách nhiệm”, Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Hòa Phương bày tỏ.