Nhậu say uy hiếp cảnh sát, dọa nổ tung trạm xăng

18/05/2012 11:27
Trúc Linh
(GDVN) – Ngày 17/5, Công an quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam ông Nguyễn Công Nghiệp (51 tuổi, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) về tội chống người thi hành công vụ.
Quyết định này được công bố sau khi cơ quan điều tra tiến hành dựng lại hiện trường. Ông Nghiệp mặc quần áo lem luốc vác bình gas 13,6kg chạy từ nhà ra đường mở van rồi dọa bật lửa để chết cùng cảnh sát giao thông. Theo cơ quan điều tra, khuya ngày 8/5, trên đường đi nhậu về ông Nghiệp bị cảnh sát giao thông Công an quận Bình Thủy phát hiện chạy xe máy quá tốc độ. Khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, ông Nghiệp bất hợp tác rồi phóng nhanh về nhà. Vài phút sau, cảnh sát đuổi kịp khi ông Nghiệp đến nhà nhưng mọi người đành phải dạt ra ra vì người đàn ông say rượu vác bình gas 13,6kg ra đường để bật van an toàn, dọa châm lửa đốt để nổ tung lực lượng làm nhiệm vụ. Sau đó ông Nghiệp còn vác bình gas chạy đến nơi cảnh sát đóng chốt rồi dọa cho nổ trạm xăng dầu Hamaco trên đường Lê Hồng Phong nhưng cảnh sát 113 kịp thời lao vào khống chế. Đây là vụ chống người thi hành công vụ thứ hai xảy ra trong vòng một tháng nay trên quốc lộ 91 đoạn đi qua địa bàn hai huyện Bình Thủy và Ô Môn, TP Cần Thơ mà “nạn nhân” là cảnh sát giao thông.
Đối tượng Diệp Văn Lên tại cơ quan công an
Đối tượng Diệp Văn Lên tại cơ quan công an
Theo Trung tá Huỳnh Thanh Cần, Phó Công an quận Ô Môn thì một tháng trước vào chiều ngày 12/4, tổ cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP Cần Thơ phát hiện Diệp Văn Lên (32 tuổi, ngụ Sóc Trăng) chở Nguyễn Phước Vũ (27 tuổi, ngụ Phước Thới, Ô Môn) ngồi phía sau chạy quá tốc độ cho phép khi say rượu. Khi lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng xe thì Lên rồ ga bỏ chạy bạt mạng về trung tâm TP Cần Thơ. Thấy người tham gia giao thông xem thường pháp luật nên Thiếu úy Nguyễn Việt Tiến dùng môtô đuổi theo đến phường Phước Thới thì Lên mới chịu dừng xe. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu kiểm tra hành chính thì gã say rượu kêu bạn về trước rồi tháo mũ bảo hiểm tấn công tới tấp vào đầu, vai và giật đứt cầu vai với bảng tên của viên cảnh sát. Lúc này, chị Nguyễn Thị Mai (47 tuổi), người địa phương đang uống cà phê gần đó chạy ra tiếp ứng cảnh sát cũng bị Lên đánh chấn thương. Dù bị đánh nhưng chị Mai hô to “cướp, cướp” để người đi đường cùng Công an phường Phước Thới khống chế bắt giữ Lên.
Trúc Linh