Tên sát nhân cả đêm nằm ôm xác gái bán dâm lập mưu xóa tội

27/12/2011 06:53
Vân Anh/Pháp luật & Thời đại
Sau khi giết hại gái bán dâm hắn còn bình tĩnh "lập mưu" lừa nhiều người để mình bình thản nằm trong phòng trọ cả đêm... ôm xác chết...
22 tuổi và sở hữu gương mặt vẻ “nai tơ” trẻ hơn tuổi nếu không được giới thiệu thì không ai ngờ chàng thanh niên này lại là tên sát nhân táo tợn. Kế hoạch xóa dấu tội ác của hắn tinh vi đến mức không chỉ an toàn thoát khỏi nơi gây án mạng, hắn còn khiến các điều tra viên công an tỉnh Quảng Ngãi phải sử dụng đến những biện pháp nghiệp vụ hiện đại nhất mới tìm ra manh mối phá án.

Gái bán dâm chết sau khi “đi khách”

Sáng 9/1, tin một phụ nữ trẻ làm nghề bán dâm bị chết trong phòng đã được bà Trần Thị Ánh Chung (50 tuổi, chủ nhà trọ 108, đường Nguyễn Công Phương, tổ 17, phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi) báo cáo với Công an thành phố Quảng Ngãi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Khi các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, khám nghiệm cho thấy nạn nhân là Nguyễn Thị Thảo (SN 1983, tạm trú tại phường Chánh Lộ, Quảng Ngãi). Nạn nhân có chồng và một con 3 tuổi. Chồng của Thảo là đối tượng nghiện ma túy cũng đã đến và nhận dạng vợ mình. Bước đầu, công an nhận định đây là vụ khách làng chơi giết gái bán dâm cướp tài sản. Toàn bộ tài sản người phụ nữ này mang theo đã bị lấy sạch như điện thoại, tiền...

Theo lời khai của bà chủ nhà trọ, khoảng 22h ngày hôm trước có một thanh niên cao ráo, bảnh trai đến thuê phòng và bảo chủ nhà trọ gọi “em út” đến “mua vui”. Vị khách này tỏ ra “khó chiều” khi “đổi hàng” đến vài lần. Cuối cùng, khi bà chủ nhà trọ kiêm môi giới mại dâm gọi Nguyễn Thị Thảo đến “phục vụ” thì anh ta đồng ý. Đến 6h hôm sau, người thanh niên ra về, trả phòng cho chủ nhà trọ và nói “đối tác” của mình vì “mệt quá” nên vẫn còn ngủ. Vì không đủ trả tiền phòng và tiền qua đêm với gái bán dâm, vị khách đã thế chấp điện thoại di động đang dùng.

Khi người thanh niên đi được một lát, bà chủ nhà trọ gõ cửa phòng gọi Thảo nhưng không thấy tiếng trả lời. Mở cửa phòng, bà sững sờ phát hiện cô gái đã tắt thở trong tình trạng không mặc áo quần. Tất cả tài sản như điện thoại và tiền của nạn nhân bị kẻ gian lấy mất. Vụ sát hại gái bán dâm, cướp tài sản đã gây xôn xao dư luận trên địa bàn thành phố. Lực lượng Công an Quảng Ngãi đã huy động các điều tra viên, trinh sát dày dạn kinh nghiệm tập trung điều tra phá án.

60 giờ phá án từ chiếc điện thoại bị xóa dữ liệu

Thượng tá Nguyễn Văn Nam, Trưởng phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Ngãi khi nói về vụ án này đã nhận định: “Đây là vụ án mà ngay từ ban đầu công an đã gặp không ít khó khăn do bà chủ nhà trọ 108 cung cấp thông tin sai lệch để né tránh hành vi chứa mại dâm. Ngoài ra, không có một chi tiết nào cho thấy dấu vết của hung thủ bởi y đã rất khôn ngoan, phi tang mọi vật chứng”.

Đầu mối quan trọng nhất phục vụ phá án là chiếc điện thoại di động của đối tượng thế chấp tại nhà trọ. Tuy đã bị xóa tất cả dữ liệu, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, thông tin trên máy điện thoại đã được các điều tra viên phục hồi. Chính sự chủ quan của đối tượng khi nghĩ rằng xóa dữ liệu trên điện thoại là mất dấu đã phần nào giúp cơ quan điều tra tìm được nhiều bằng chứng buộc tội. Qua nhật ký điện thoại cho thấy một số máy liên lạc gần nhất là của một nữ sinh cấp 3 ở huyện Tư Nghĩa. Nữ sinh này thông tin, vào thời gian đó em có quen một thanh niên bảnh trai khoảng 20 tuổi, tự xưng chưa có vợ và là chủ một cửa hàng điện thoại đi động.

Lực lượng trinh sát tỏa khắp thành phổ tìm ông chủ trẻ cửa hàng điện thoại như mô tả. Qua xác minh, thấy nổi lên nhất có chủ cửa hàng điện thoại di động Nguyễn Nam ở đường Quang Trung. Chủ cửa hàng có tên Nguyễn Nam (SN 1991, ngụ thôn 6, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa), mới cưới vợ được 5 tháng nhưng vẫn quen thói trăng hoa nên thường làm quen một số nữ sinh. Khi các điều tra viên cho Nam nhận diện chiếc điện thoại di động được thế chấp tại nhà trọ 108, hắn xác nhận đây chính là điện thoại của mình nhưng “tối 8/1 tôi đã bán điện thoại cho một thanh niên. Cửa hàng điện thoại nên mỗi ngày bán đi mua lại đến cả chục lần, các anh thông cảm, tôi chịu không nhớ được đó là ai”.

Nghi vấn đây chính là thủ phạm, các điều tra viên kiên quyết đeo bám và phát hiện tại cửa hàng của Nam có trưng bày điện thoại của nạn nhân bị mất. Vẫn chiêu cũ, hắn cho rằng buổi tối ngày 10/1 có một phụ nữ mang điện thoại này đến cửa hàng bán cho mình. Hỏi về bằng chứng ngoại phạm trong thời gian xảy ra án mạng, Nam trả lời tối ngày 8 và rạng sáng 9/1 mình ở nhà tại xã Nghĩa Lâm. Người vợ và mẹ ruột của Nam cũng đã khai nhận Nam tối đó ở nhà với gia đình, nhưng qua xác minh đã lộ sự mâu thuẫn giữa lời khai của Nam và lời khai của người thân.

Các điều tra viên tiếp tục bí mật hỏi chuyện người chủ nhà nơi Nam thuê cửa hàng và nhận ra hắn đã dàn xếp nhờ mọi người làm chứng sai sự thật. Ông chủ nhà cho biết, rạng sáng 9/1, Nam có gọi điện cho ông nhờ vả: “Nếu vợ cháu có gọi điện thì ông nói rằng tối hôm qua cháu ngủ lại cửa hàng nhé”. Còn người dân xung quanh xã Nghĩa Lâm cung cấp thêm thông tin, trong ngày 11/1, hai vợ chồng Nam cãi vã lớn với nhau. Người vợ khóc lóc vì chuyện chồng lén lút mờ ám không ngủ ở nhà. Từ mâu thuẫn này, các điều tra viên đấu tranh quyết liệt với Nam. Cuối cùng vào tối 11/1, sau 60 giờ điều tra, Nguyễn Nam đã chịu khai nhận toàn bộ sự việc giết cô gái bán dâm.

Dân chơi nửa mùa đã “ăn chơi còn sợ mưa rơi”

Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận chiều 8/1, sau một ngày buôn bán ế ẩm, hắn mới rủ ông chủ nhà nơi thuê cửa hàng đi nhậu nhẹt. Đến 21h, hắn chia tay bạn nhậu và cho hay mình về nhà ở xã Nghĩa Lâm (huyện Tư Nghĩa). Thế nhưng, lúc này Nam đã có tí men trong người nên cảm thấy “bức bách” và muốn tìm chỗ “giải tỏa”.

Vì vợ ở nhà đang có thai đã sáu tháng, không thể “nín nhịn” hơn được nữa nên sẵn trên đường đi, hắn chạy xe một mạch đến nhà trọ 108 để tìm gái. Địa điểm này hắn đã từng vài lần đến mua dâm nên có phần hiểu rõ cách thức phục vụ tại đây. Y vào gặp bà chủ rồi ra dấu hiệu yêu cầu gọi em út đến phục vụ. Thấy khách làng chơi cứ dáo dác mắt liếc ngang liếc dọc, bà chủ cảnh giác trả lời “Ở đây không có gái”. Nam lên giọng hù dọa rồi cho biết, mình chính là đàn em của một tay “giang hồ” có tiếng ở Quảng Ngãi. Nghe vậy, đối tượng môi giới mại dâm chỉ y vào phòng số 2 đợi “hàng” đến.

Vài phút sau, một gái bán dâm vào phòng nhưng lúc này Nam lại chê xấu, yêu cầu bà chủ đổi người khác. Đối tượng môi giới lúc này mới gọi điện điều cô gái mại dâm Thảo khi đó đang ở nhà với con “khẩn trương đến nhà trọ tiếp khách”. Khi Thảo đến nhà trọ và vào phòng số 2, cả hai thỏa thuận giá đi một “dù” là 200.000 đồng. Sốt sắng, hắn đồng ý đi “dù” và đưa tiền trước.

Thế nhưng trong lúc “hành lạc”, gã khách làng chơi lại cảm thấy “tiếc nuối” khi nghĩ đến việc ví tiền còn có 200.000 đồng thì nay đã vét hết sạch để trả tiền mua dâm, ngày mai thức dậy lấy đâu tiền trả tiền phòng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian trước đây, Nam từng bị vợ “làm mình làm mẩy” khi phát hiện hắn thường xuyên đốt tiền vào trò “xơi gà móng đỏ”.

Lần này, sợ cuộc sống tiếp tục có lục đục, khó qua mặt thêm lần nữa với cô vợ đang mang thai hay cằn nhằn nên hắn nghĩ đến chuyện trả phòng ra về. Thế nhưng, hắn thừa hiểu đã trả tiền đã cho “gái” thì đời nào đòi lại được. Tại cơ quan điều tra, hắn khai cảm thấy mình quá “dại”, hơn nữa lại đen đủi chỉ “vớ” được “gái già” nên càng bực tức rồi chửi rủa cô gái bán dâm.

Hai bên nói qua lại, cô gái bán dâm đã tỏ ra không vừa khi thẳng tay tát vào mặt hắn. Tức giận, hắn bóp cổ cô gái đến khi tắt thở.

Tên sát nhân ma mãnh không thoát khỏi lưới trời lồng lộng

“Giết cô gái bán dâm là hành động bột phát, một phần cũng đã có uống rượu nên lúc đó không ghê tay, nhưng đến khi xiết cổ nạn nhân cho đến chết rồi thì tôi bắt đầu lo sợ và đã có những tính toán làm sao để không ai hay biết”, Nguyễn Nam khai với cơ quan chức năng. Và cách tính toán, nghiên cứu kỹ hướng đi không để lại dấu vết của y khá hoàn hảo.

Hết một tiếng đồng hồ “đi dù” của gái bán dâm với khách, bà chủ quán trọ đến cửa phòng gọi Thảo về để đóng cửa nhà trọ. Lúc này, gã khách làng chơi đã ranh mãnh dùng điện thoại của Thảo nhắn tin cho bà Chung với nội dung: “Cô ơi cháu ngủ lại, sáng mai cháu trả tiền”. Nhận tin nhắn xong, chắc mẩm Thảo kiếm được món tiền kha khá nên mới đồng ý qua đêm với khách, bà Chung liền đóng cửa nhà trọ để đi ngủ.

Vẫn còn một cửa ải nữa thử thách tên sát nhân. Nửa đêm hôm ấy, người thân ở chung nhà thuê với Thảo không thấy cô gái về nên gọi điện hỏi. Không lường trước điều này nhưng Nam nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Y nhanh chóng từ chối cuộc gọi rồi dùng chính máy của nạn nhân nhắn tin trả lời lại: “Đang qua đêm với khách, không về nhà”.

Nằm bên thi thể của cô gái bán dâm, Nam lúc này cũng dần giải rượu nên quyết thức trắng đêm để về sớm, tránh việc lỡ ngủ quên. Y xóa toàn bộ dữ liệu trên điện thoại của mình rồi 6h đi ra quầy tính tiền và nói dối với bà chủ nhà trọ: “Do cô ấy mệt nên còn đang ngủ, tôi tính tiền về trước”. “Tổng thiệt hại” được tính là 500 ngàn đồng, gồm cả tiền ngủ qua đêm với gái bán dâm.

Lục hết các túi, y moi ra được 260.000 đồng, trong đó tiền của hắn là 20.000 đồng, cùng với 240.000 đồng cướp của nạn nhân. Số tiền thiếu, y thế chấp chiếc điện thoại di động của mình hẹn “Quay lại lấy sau” rồi bước nhanh ra cửa chuồn êm. Tưởng đã thoát, ai ngờ “lưới trời lồng lộng”.

Hơn 3 tháng sau khi xảy ra vụ án, ngày 29/4/2011, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 24 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Nam vì tội giết người và cướp tài sản. Ngoài bản án dành cho Nam, TAND tỉnh Quảng Ngãi cũng tuyên phạt 3 năm tù đối với chủ nhà trọ Trần Thị Ánh Chung vì hành vi chứa mại dâm.
Vân Anh/Pháp luật & Thời đại