GDVN- Bên mất tiền sẽ mong đổi được sự quan tâm, chăm sóc và nâng đỡ của giáo viên đối với con mình. Bên nhận sẽ phải có trách nhiệm hơn để làm thỏa mãn lòng mong muốn.
(GDVN) - “Nhận phong bì biếu của phụ huynh không xấu. Có xấu chăng là việc gây áp lực cho học sinh để phụ huynh phải làm thế. Còn nếu họ tự nguyện thì cũng chẳng sao”.
(GDVN) - Ngày 20/11 đã đi qua được mấy ngày, niềm vui, sự xốn xang trong suốt tuần qua của các thầy cô rồi cũng sẽ qua đi để chuẩn bị bước vào ôn tập kiểm tra học kỳ.
(GDVN) - Những mòn quà, vật chất cụ thể, có tính gượng ép, làm sao sánh bằng sự quý trọng đúng nghĩa của các thế hệ học sinh, sinh viên đối với người dạy học.
(GDVN) - Khi hỏi ngày 20/11 thầy cô mong mỏi điều gì? Sẽ có muôn vàn điều mong muốn và đương nhiên, đó không phải là những quà cáp, cũng chẳng phải tiền bạc.
(GDVN) - Làm lãnh đạo, từ cổ chí kim luôn phải ghi nhớ đạo lý “Lấy dân làm gốc”, còn nếu ai đó muốn “Lấy gốc làm thớt” thì liệu có nên biến họ thành “củi”?
(GDVN) - Vì mỗi lần phụ huynh đến dự lễ khai giảng hay lễ gì đi nữa đều phải có phong bì nên nhiều phụ huynh được mời nhiều lần trong năm học họ cũng ngán ngại.
(GDVN) - Khi các em ra trường rồi mà vẫn nhớ, dành tình cảm quý mến đối với thầy, cô giáo từng dạy, chủ nhiệm thời phổ thông, đại học lại càng đáng quý trọng biết bao.